Thứ Bảy, 12/10/2024 15:23 CH
Bóng đá nam Olympic 2012:
Hàn Quốc vượt qua Vương Quốc Anh trên chấm 11m
Chủ Nhật, 05/08/2012 11:43 SA

Thất bại 4-5 trong loạt sút luân lưu định mệnh với Hàn Quốc (sau 120 phút hòa nhau 1-1) đã đặt dấu chấm hết cho tuyển Vương quốc Anh tại bộ môn bóng đá Olympic London 2012. Loại đội chủ nhà, Hàn Quốc sẽ gặp Brazil tại bán kết.

00hanquoc120805.jpg

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Olympic Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Hai niềm tự hào của châu Á hiên ngang bước vào vòng tứ kết đều xứng đáng với kỳ vọng. Khi hay tin Olympic Nhật Bản đã dễ dàng vượt qua Ai Cập để có góp chân ở bán kết, điều đó như thôi thúc và tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Olympic Hàn Quốc trước khi ra sân thi đấu cùng các cầu thủ đại diện cho đội chủ nhà Vương Quốc Anh (VQA). Về phần mình, Olympic VQA nắm giữ nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Thế nhưng khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu, khán giả không còn thấy bóng dáng một đội bóng cửa trên như Olympic VQA. Thay vào đó là một Olympic Hàn Quốc trẻ trung và đầy tự tin một cách mãnh liệt. Chỉ mới bắt đầu, các cầu thủ áo trắng đã dồn lên ép sân và bám banh ngay phần sân đội khách với chiến thuật 'pressing' toàn sân. Bài toán phủ đầu khiến Olympic VQA vốn nhập cuộc một cách cẩn thận càng trở nên rụt rè trước đối thủ đến từ châu Á.

Và điều gì đến cũng phải đến ở phút thứ 29 của hiệp 1. Dong-Won Ji một mình một bóng, không bị ai kèm ở sát khu vực 16m50, anh tự do lấy hết đà tung cú sút búa bổ hạ gục thủ thành Butland của Olympic VQA. Với thế trận và cục diện như vậy, Olympic HQ chắc chắn sẽ đi tiếp nếu không có đoạn cao trào ở giữa trận đấu. Hậu vệ của Olympic HQ để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng, đồng thời cho Olympic VQA quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ramsey dễ dàng cân bằng tỉ số trận đấu.

Kịch tính chỉ được nâng lên đỉnh điểm sau đó ít phút và lại là một phả phạt đền nữa cho đội chủ nhà Olympic VQA khi Sturridge bị đốn ngã trong vòng cấm. Lại là Ramsey đứng trước vạch 11m nhưng lần này, thủ môn Sung-Ryong Jung đã không để cầu thủ này có thể ăn mừng một lần nữa. Sau biến cố hai quả luân lưu, cả hai đội trở nên thận trọng và cảnh giác cao độ khi không muốn bung hết sức ra nữa, dù cho một số cơ hội ít ỏi cũng được tạo ra.

Great120805.jpg

Nỗi thất vọng của các chàng trai Vương quốc Anh - Ảnh: AFP

Hiệp thi đấu thứ 2 cũng như hai hiệp phụ diễn ra sau đó. Cả Olympic Hàn Quốc và VQA đều chủ động chơi chậm mà chắc, chủ yếu vẫn chờ sơ hở của đối phương đề tận dụng. Tuy nhiên rất tiếc cho cầu thủ hai đội khi những cơ hội hiếm hoi ấy lại không thể biến đổi thành bàn thắng. bốn mươi lắm phút cộng thêm 30 phút nữa cũng không thể khiến hai đội thay đổi được tỉ số. Đến lúc HLV của đôi bên phải lên danh sách chuẩn bị cho loạt sút phạt penalty cân não.

Lần thứ 3 trong trận đấu này Ramsey bước lên thực hiện quả phạt 11m và anh thành công để mở đường cho các đồng đội. Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc cũng chẳng hề tỏ vẻ lo lắng, trái lại họ rất tự tin hoàn tất 4 loạt sút đầu tiên của mình. Loạt sút cuối, cầu thủ của Chelsea D. Sturridge đã không thể chiến thắng được thủ thành Beom-Young Lee khi anh này đổ người đúng hướng. Seok-Ho Hwang là cầu thủ được giao nhiệm vụ chốt sổ và anh đã làm không ít cổ động viên nước nhà rơi nước mắt khi đưa Olympic Hàn Quốc vào bán kết.

Mexico12005.jpg

Thắng nghẹt thở Senegal, Mexico gặp Nhật ở BK Olympic 2012 - Ảnh Getty

*Trong khi đó, Olympic Mexico vượt qua Olympic Senegal với tỉ số 4-2 trong thời gian đá bù giờ ở trận tứ kết góp mặt vào trận bán kết.

Chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu, Mexico đã dẫn trước Senegal 2-0 nhờ hai pha lập công của Enriquez và Aquino ở các phút 10 và 62. Tưởng như Mexico sẽ có một chiến thắng dễ dàng để vào bán kết nhưng không phải vậy. Senegal đội bóng chơi rất ấn tượng ở vòng bảng – đã chơi cực hay trong thời gian còn lại của trận đấu và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ đã rút ngắn được tỉ số ở phút 69 sau pha đánh đầu thành bàn của Moussa Konate từ quả tạt của Pape Souare. Đây là bàn thắng thứ 5 của Senegal tại Olympic 2012 và cả 5 bàn thắng đều được ghi bởi Konate!

Bảy phút sau đó, cầu thủ vào sân thay người Ibrahima Balde đã trở thành người thứ hai của Senegal ghi bàn tại Olympic 2012 khi đánh đầu tung lưới Mexico từ quả phạt góc của Souare. Kết quả hòa 2-2 buộc trận tứ kết này phải giải quyết thắng thua trong 2 hiệp phụ. Và hai bàn thắng của Giovani Dos Santos và Herrera trong 30 phút hiệp phụ đã giúp Mexico giành chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Senegal để lần đầu tiên lọt vào bán kết kể từ Olympic 1968.

Đối thủ của Mexico ở vòng 4 đội mạnh nhất sẽ là Nhật Bản đội đã nhẹ nhàng vượt qua Ai Cập với tỉ số 3-0. Cũng như Mexico, đây là lần đầu tiên Nhật lọt vào bán kết Olympic kể từ khi giành được chiếc HCĐ năm 1968 trước chính Mexico.

N. MINH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Serena hoàn tất Grand Slam vàng
Chủ Nhật, 05/08/2012 11:38 SA
Nữ võ sĩ Nga giành chiến thắng
Chủ Nhật, 05/08/2012 09:29 SA
Hơn 100 VĐV tranh tài
Chủ Nhật, 05/08/2012 09:27 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek