Có được một thế trận tốt trong 2/3 thời gian thi đấu, nhưng Indonesia vẫn bị Malaysia vượt qua với tỉ số 3-0.
|
Malaysia (áo sẫm) đã vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn là Indonesia với tỉ số khó tin. |
Nếu như Indonesia đã loại một Thái Lan đẳng cấp nhất khu vực, thì Malaysia cũng đã vượt qua đương kim vô địch Việt Nam một cách thuyết phục. Đó là cơ sở để người hâm mộ bóng đá khu vực tin tưởng vào một thế trận hấp dẫn trong trận chung kết AFF Cup 2010 giữa Maylasia và Indonesia. Thực tế thì trong những phút đầu trận, cả hai đội bóng xuất sắc nhất khu vực đều nhập cuộc với sự thận trọng. Tuy nhiên, sự hưng phấn và sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 80.000 cổ động viên trên sân Bukit Jalil giúp cho Malaysia có được thế trận tốt hơn. Với sự cơ động của bộ ba Fahdli, Safiq, Norsharul, Mohd Safee, Malaysia không giấu diếm ý định đánh phủ đầu và gần như dàn trải tấn công toàn sân. Chính sức ép ấy đã khiến cho hàng thủ của Indonesia chút nữa phải trả giá. Phút 22 Muhammad Ridwan bất cẩn để mất bóng trước vòng cấm, nhưng cầu thủ số 8 của đội chủ nhà đã không tận dụng thành công để mở tỉ số cho Malaysia. Chỉ 5 phút sau, Indonesia đã có câu trả lời thích đáng với một pha tấn công sắc nét từ giữa sân, nhưng Zulkifli Syukur sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút cuối hiệp một diễn ra theo một kịch bản đã được giới chuyên môn dự đoán trước trận đấu, khi Indonesia tỏ ra kinh nghiệm hơn đội bóng trẻ của HLV Rajagobal. Tuy không thể ghi được bàn thắng, nhưng thế trận mà các học trò của HLV A.Reidl tạo ra đã cho thấy sự chủ động cần thiết của một đội bóng được đánh giá cao hơn.
Với khí thế ấy, không có gì ngạc nhiên khi Indonesia khởi đầu hiệp 2 khá ấn tượng. Phút 47 tiền đạo hay nhất AFF Cup 2010 Gonzales sút tung lưới Malaysia, nhưng trọng tài đã căng cờ báo liệt vị. Những phút sau đó khung thành của Fahmi liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Không thể tạo áp lực trên sân, nhưng Malaysia lại làm được điều đó trên khán đài. Những tia laser từ các cổ động viên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của đội khách. Và chỉ ít phút sau khi trọng tài người Nhật Bản cho trận đấu tiếp tục (sau khi buộc phải dừng trận đấu để hội ý), các cầu thủ của Malaysia đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Mohd Safee. Nhưng phút tiếp có lẽ do tâm lý không được ổn định sau những sự cố trên sân Bukit Jalil, Indonesia đã đánh mất thế trận và để thủng lưới hai bàn thắng nữa do công của Samsudin và Safee. Không thể không khen các cầu thủ Malaysia sau những gì mà họ đã thể hiện trong chung kết trận lượt đi AFF CUP 2010. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá, HLV A.Reidl và các cầu thủ Indonesia có quyền phàn nàn về tinh thần cổ vũ không đẹp của các cổ động viên trên sân Bukit Jalil. Chắc chắn đây sẽ là đề tài mà giới truyền thông Indonesia sẽ tập trung khai thác trong những ngày tới. Về phần thầy trò HLV A.Reidl, trận thua 0-3 khiến cho cơ hội vô địch của đội bóng xứ vạn đảo gần như không còn, cho dù họ vẫn còn hơn 90 phút nữa được thi đấu trên sân Bung Karno vào ngày 29/12.
TRẦN NGÔ