Bóng đá Việt Nam vốn có thói quen vinh danh những cá nhân hay đội tuyển sau mỗi chiến công đạt được tại các giải đấu, nhưng lại hay “quên” tôn vinh các cá nhân khi họ giã từ sự nghiệp.
AFF Cup Suzuki Cup đã qua đi, nhưng chắc chắn những dư âm nó sẽ vẫn còn đọng lại và nhiều chuyện còn được nhắc đến sau thất bại của đội tuyển Việt
Việc Minh Phương chia tay đội tuyển là điều không khiến nhiều người bất ngờ, nhưng khi nhìn lại những đóng góp của anh cho đội tuyển cũng như những kỷ lục mà anh đã có, chúng ta không khỏi giật mình. Minh Phương đã có 5 lần tham dự Tiger Cup, và sau này là AFF Suzuki Cup và 71 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, thuộc số những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất tính trong các giải đấu chính thức được FIFA công nhận. Giật mình bởi lẽ, lâu nay những người hùng như thế lại bị lãng quên, bởi việc thống kê của VFF quá kém, nếu như không có truyền thông. Bên cạnh đó, họ cũng không có thói quen tổ chức những trận đấu để chia tay những tượng đài của bóng đá Việt
Bóng đá Việt Nam vốn có thói quen vinh danh những cá nhân hay đội tuyển sau mỗi chiến công đạt được tại các giải đấu, nhưng lại hay “quên” tôn vinh các cá nhân khi họ giã từ sự nghiệp. Cầu thủ khi lên phục vụ đội tuyển quốc gia phải chịu nhiều thiệt thòi và không được hưởng chế độ đặc biệt nào. Đến khi chia tay mấy khi được ai nhớ đến. Vì thế, tổ chức một trận đấu chia tay như thế giới vẫn thường làm tuy không đem lại nhiều lợi ích vật chất nhưng sẽ là việc làm cực kỳ ý nghĩa đối với mỗi cầu thủ.
Bóng đá Việt
(SGTT)