Thứ Bảy, 01/02/2025 14:57 CH
Tuyển Việt Nam thua, V - League được nhờ!
Chủ Nhật, 26/12/2010 11:00 SA

Một số lãnh đạo, HLV ở V-League không lấy làm buồn, thậm chí hài lòng với việc tuyển Việt Nam bị loại sớm. Nhờ vậy, họ có nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2011.

 

Mâu thuẫn giữa đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và CLB là chuyện muôn thuở nhưng rõ ràng lợi ích quốc gia vẫn luôn được các cầu thủ và HLV đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, khi các đội bóng cần lực lượng mạnh để chinh chiến ở sân chơi V-League khắc nghiệt, họ tìm đủ mọi cách giữ chân cầu thủ. V-League đang mạnh lên nhưng nỗi lo mới xuất hiện khi ĐTQG đang bị suy yếu, ít nhất là về tinh thần, bởi tất cả đều muốn dồn sức cho “nồi cơm” của họ.

 

CVinh101226.jpg

Chấn thương khiến Công Vinh không có mặt cùng ĐTQG ở AFF Cup 2010, bù lại CLB Hà Nội T&T hy vọng sẽ có tiền đạo này phục vụ ngay đầu mùa bóng

 

“ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY NẤY”

 

Sau khi tuyển Việt Nam thua trận bán kết lượt về và bị truất ngôi vua Đông Nam Á, có một cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam đã phát biểu trước báo giới rằng: “Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, vì thế chúng tôi không có thời gian để buồn với thất bại này. Phía trước là một mùa bóng khắc nghiệt và chúng tôi sẽ trở về tập trung cùng CLB ngay”. Trong khi người hâm mộ đau buồn vì thất bại tại AFF Suzuki Cup, còn những người trong cuộc thì không quá đau với việc sớm dừng cuộc chơi sau vòng bán kết.

 

Rõ ràng, một số cầu thủ đã thành danh ở đội tuyển không còn nhiều động lực phấn đấu cho màu cờ sắc áo. Điều nhiều “cầu thủ bạc tỉ” quan tâm hơn lúc này dường như chính là vị trí của họ ở CLB. Đó mới là “nồi cơm”, là công việc thường ngày tạo ra thu nhập chủ yếu cho họ. HLV Trần Văn Phúc, thành viên Hội đồng HLV Quốc gia, nhận xét: “Cầu thủ Việt Nam bây giờ đều là những người giàu, đã chơi cho ĐTQG rồi lại càng giàu hơn. CLB nào cũng trả lương cao, thưởng lớn trong khi chơi cho đội tuyển thì rủi ro nhiều, lỡ có chấn thương thì rất khó ăn nói với lãnh đạo CLB bởi CLB đã trả cho họ những khoản lót tay tiền tỉ. Tư tưởng của các cầu thủ bây giờ là “ăn cây nào rào cây nấy”, ai mang lại thu nhập cho họ thì họ cống hiến”.

 

Thông thường, chẳng có đội bóng nào dám và cũng không thể chỉ đạo cầu thủ của họ chơi giữ chân để dành sức cho CLB nhưng chính bản thân các cầu thủ luôn ý thức được “trách nhiệm” với người trả lương cho họ. Ngoài ra, việc tuyển Việt Nam bị loại sớm cũng làm một số CLB có đông cầu thủ là thành viên đội tuyển cảm thấy nhẹ lòng vì họ đã có đủ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2011.

 

“THAY MÁU” TẠO ĐỘNG LỰC MỚI

 

Câu chuyện rút lui trước thềm AFF Suzuki Cup của trợ lý Phan Thanh Hùng và tuyển thủ Lê Công Vinh dù là bất khả kháng nhưng cũng đáng để suy nghĩ. Ông Hùng xin rút bởi trên cương vị HLV trưởng của đội đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T, được bầu Hiển trả lương hậu hĩ, ông không thể cứ mãi đồng hành cùng ĐTQG và bỏ quá trình chuẩn bị trước mùa giải của CLB. Trong khi đó, dù Công Vinh không kịp bình phục thi đấu tại AFF Suzuki Cup nhưng rõ ràng việc Hà Nội T&T chi ra số tiền không nhỏ cho cầu thủ này đi phẫu thuật ở Bồ Đào Nha cũng làm Vinh phải suy nghĩ, cân nhắc. Chưa cần Hà Nội T&T nhắc, Vinh đã chủ động xin về để đẩy nhanh hơn quá trình bình phục chấn thương phục vụ CLB ở mùa giải mới, nhất là khi năm ngoái anh chỉ chơi được chưa đầy 1/3 mùa bóng.

 

Dĩ nhiên, nhìn trên bình diện chung, rất nhiều tuyển thủ vẫn nỗ lực hết mình khi ra sân và phải trả giá bằng những chấn thương. Trường hợp của Quang Thanh, Việt Cường, Tài Em... là những điển hình dù họ cũng là những cầu thủ đã có danh nhưng vẫn không bao giờ giữ chân khi được khoác áo ĐTQG.

 

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội, đội tuyển là tập hợp những cầu thủ ưu tú nhất nhưng phải có nhiều người sẵn sàng xả thân vì đội tuyển thì mới tạo ra tập thể mạnh. Thường là những cầu thủ chưa đứng trên đỉnh vinh quang họ sẵn sàng chơi xả thân để đi tìm sự thừa nhận. HLV Calisto cũng đã đề cập chuyện hiện tại là lúc buộc phải trẻ hóa đội tuyển bằng những cầu thủ giàu khát khao hơn, nhất là tuyển Việt Nam luôn nổi tiếng là đội chơi bằng sức mạnh tinh thần. Ở AFF Suzuki Cup 2010, họ đánh mất phần nào vũ khí ấy nên việc bị tước ngôi dù buồn nhưng cũng là chuyện được báo trước.            

 

PHẠM NGỌC - (NLĐ)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đưa bóng rổ vào trường học
Chủ Nhật, 26/12/2010 15:00 CH
Đừng để những người hùng bị lãng quên
Thứ Bảy, 25/12/2010 07:30 SA
Không nên vội vàng
Thứ Sáu, 24/12/2010 07:18 SA
Sẽ tạo bước ngoặt cho bóng đá Phú Yên
Thứ Tư, 22/12/2010 08:05 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek