Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ đã chuẩn bị trước giải đấu quan trọng nhất trong năm. Với chiến thắng đậm 7-1 trước đối thủ khó chơi Myanmar, thầy trò HLV Calisto cho thấy họ không hề mất đi khát khao chiến thắng như một số người từng lo ngại.
|
Đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân rất ấn tượng. |
Lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới xuất hiện những sóng người đã từng in dấu ấn trong tâm trí của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cách đây hai năm. Và cũng lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một lối chơi rực lửa của ĐTVN. Anh Đức trong một trận đấu đáng nhớ đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng của HLV Calisto. Cú đệm lòng đẳng cấp của tiền đạo B.Bình Dương khiến cho HLV Calisto bật dậy vui mừng, vì lỗ hổng trên hàng công bấy lâu đã phần nào tìm được giải đáp. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của cầu thủ số 8 bên phía Myanmar Aung có thể làm cho không khí trên sân vận động được đánh giá là sôi động nhất nhì khu vực Đông Nam Á lắng xuống đôi chút, chứ không thể làm người hâm mộ lo lắng, bởi các học trò của HLV Calisto đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước các cầu thủ trẻ đến từ xứ chùa vàng. Thành Lương với những pha đi bóng ma thuật làm cho hành lang phải của ĐTVN luôn là nơi tập trung nhiều bóng nhất. Sự cơ động của Minh Phương, Tấn Tài và Tài Em chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ khiến cho lối chơi của ĐTVN trở nên nguy hiểm. Cú đá phạt đẳng cấp mang dấu ấn Minh Phương là hệ quả tất yếu của một lối chơi nhuần nhuyễn, làm say mê bất cứ người hâm mộ khó tính nào. Nếu may mắn và sắc sảo hơn, có lẽ số bàn thắng của ĐTVN không dừng lại ở con số 2, đặc biệt là sau cú lắc đầu tinh tế của Anh Đức ở phút 35, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, có thể nói tỉ số 2-1 của hiệp 1 hoàn toàn làm hài lòng hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hiệp 2 với một kịch bản tương tự và bàn thắng nâng tỉ số 3-1 của Tấn Tài ở phút 55, một lần nữa chứng minh được đẳng cấp của đội đương kim vô địch. Những phút sau đó, ĐTVN thể hiện một lối chơi tấn công đa dạng và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ nét, đặc biệt là pha đánh đầu chệch cột dọc của Vũ Phong ở phút 63. Tuy nhiên chỉ một phút sau, cầu thủ của B.Bình Dương đã tạo điều kiện cho Anh Đức đánh dấu sự trở lại đội tuyển quốc gia không thể tuyệt vời hơn bằng cú đánh đầu nâng tỉ số lên 4-1. Khoảng thời gian còn lại, trở nên quá đơn giản với các cầu thủ đội chủ nhà, khi Myanmar hoàn toàn bị vỡ trận, cú đúp của Trọng Hoàng và bàn thắng ấn định tỉ số 7-1 của Vũ Phong ở những phút cuối trận, khép lại một đêm đáng nhớ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Với chiến thắng ấn tượng trước Myanmar, thầy trò HLV Calisto không chỉ giành được 3 điểm trong trận ra quân và dễ dàng cho những toan tính sắp tới, mà còn cởi bỏ được áp lực tâm lý từ dư luận trong suốt 11 trận không biết thắng trước ngày khai mạc giải AFF Cup 2010.
Philippines bất ngờ cầm chân Singapore
Sau khi đội tuyển Lào gây bất ngờ cầm chân Thái Lan tại bảng A, thì đội bóng yếu nhất bảng B Philippines cũng làm được điều tương tự trước đội bóng 3 lần đăng quang ngôi vô địch AFF Cup Singapore. Có được bàn thắng dẫn trước nhờ công của tiền đạo lão tướng Duric ở phút 68, nhưng hàng phòng ngự của Singapore đã không bảo toàn được tỉ số mong manh và để cho cầu thủ tiền vệ Greatwich cân bằng tỉ số 1-1 ở những phút bù giờ. |
NHẬT HUY