Thứ Tư, 05/02/2025 15:45 CH
Hai cú đá buồn
Thứ Bảy, 02/10/2010 07:30 SA

Hai cú đá ấy đều của thủ môn Bùi Tấn Trường, một người hùng của đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam hồi SEA Games 25, tại giải bóng đá giao hữu quốc tế mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đang diễn ra ở TP Hồ Chí Minh.

 

Trong trận ra quân của Olympic Việt Nam gặp Olympic Malaysia, phút 45, sau khi thực hiện cú đá phạt cố định từ cuối sân, thủ môn Tấn Trường trượt ngã còn bóng thì đến chân tiền đạo Talaha của đội khách. Đối mặt với khung thành trống trơn trong khi thủ môn Olympic Việt Nam đã “nằm sân”, Talaha ghi bàn gỡ 1-2 cho Olympic Malaysia. Sau tai nạn này, Tấn Trường thổ lộ trên Báo Tuổi Trẻ: “Tôi thật sự ân hận... Vì muốn giúp hai trung vệ đỡ mất sức với quả đá phát bóng, tôi nhận trách nhiệm đá lên với dự định chuyền cho hậu vệ Đình Đồng. Nào ngờ đặt chân trụ không vững trên mặt sân khá trơn nên tôi mất đà bị ngã. Năm năm chơi bóng ở đỉnh cao, đây là lần đầu tiên tôi gặp nạn. Giờ chỉ còn biết tự trách mình và mong được mọi người tha thứ...”. May mắn là suốt hiệp 2, Olympic Malaysia không ghi thêm bàn thắng nào, nếu không hẳn Tấn Trường còn phải ân hận nhiều hơn nữa. Đã có dư luận Tấn Trường có biểu hiện ngôi sao, nhưng những lời nói chân tình và tự đáy lòng đó của thủ môn người Đồng Tháp khiến người ta cảm động, bỏ qua sai sót đáng tiếc của anh.

 

Nhưng nếu cú đá sai lầm trong trận gặp Olympic Malaysia khiến người hâm mộ giận Tấn Trường một, thì hành động của anh với tiền đạo của Singapore trong trận đấu diễn ra tối 30/9 khiến người ta giận mười! Khi trận đấu đã vào giai đoạn cuối, Olympic Việt Nam dù chơi trên chân Olympic Singapore nhưng bị thiếu người vì tiền vệ Bùi Văn Hiếu bị đuổi phút 81, thủ môn Tấn Trường lại có hành động thiếu fair-play. Trong một đợt tấn công của Olympic Singapore, Tấn Trường lao ra bắt gọn bóng, tiếp đó anh tung chân… sút một cách lộ liễu tiền đạo Luo Eugene của đối phương đang trên đà lao xuống khiến cầu thủ này đau đớn quằn quại trên sân. Hành động của Tấn Trường xứng đáng bị nhận thẻ, nhẹ cũng phải thẻ vàng. Anh may mắn qua mắt được các trọng tài, nhưng không thể “lừa” được hàng triệu khán giả. Một pha bóng không mấy phức tạp, tiền đạo Singapore cũng không vào bóng bạo liệt, đây cũng chỉ là một giải giao hữu, vậy mà Tấn Trường… Chắc chắn thủ môn này không thể biện bạch rằng hành động đó lại là một tai nạn.

 

Cú đá này của Tấn Trường khiến người ta không thể nhớ đến những gì anh đã bày tỏ là hối hận về sai lầm trong trận đấu đầu của Olympic Việt Nam tại giải đấu này. Người ta càng thấy tiếc cho hình ảnh một thủ môn hiền lành, cần mẫn và tài năng ở SEA Games 25, nhất là khi bị chấn thương vai nặng nề trong trận chung kết với Malaysia vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ; thấy tiếc cho một Tấn Trường không chịu sự cám dỗ của tiền tỉ để ở lại xây dựng bóng đá Đồng Tháp quê nhà… Vẻ đẹp vốn có của Tấn Trường và tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh bị mất mát ít nhiều qua hai cú đá tai hại này.

 

Xây dựng tài phải đi liền với đức - đó không phải là điều phải “nhắc riêng” với Tấn Trường hay các cầu thủ bóng đá, mà là đối với mọi người!

 

HÒA HIỆP

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Say sưa cờ tướng
Thứ Năm, 30/09/2010 19:00 CH
Xe đạp…nhường tàu lửa
Thứ Năm, 30/09/2010 07:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek