Bị ép suốt 90 phút thi đấu khi phải hành quân tới thánh địa Mestalla của Valencia, bất ngờ M.U vùng dậy ở quãng cuối hiệp hai khi tung những tài năng trẻ Federico Macheda, tân binh Javier Hernandez “Chicharito” vào sân và chính “hạt đậu nhỏ” Chicharito “siêu dự bị” ghi bàn giành thắng lợi 1-0 giúp M.U nắm quyền chủ động ở bảng C, với 4 điểm trong tay.
|
Người hùng Chicharito của M.U mừng bàn thắng đầu tiên tại Champions League |
Tân binh của M.U vào sân ở phút 77, thay thế Anderson và ngay lập tức đã tỏa sáng với bàn thắng đầu tiên cho Manchester United ở Champions League. Ngoài bàn thắng này, Chicharito còn có pha dứt điểm dội trúng cột dọc trong ngày thi đấu có phần đen đủi của M.U - vốn thiếu hàng loạt trụ cột là Wayne Rooney, Ryan Giggs, Valencia và Paul Scholes vì chấn thương. Lần đầu tiên kể từ tháng 5, Rio Ferdinand được trở lại đá cặp với Vidic. Trong khi đó, Michael Carrick và Anderson cũng có tên trong đội hình xuất phát.
M.U ra sân với đội hình 4-5-1 đã được bố trí với Berbatov chơi cao nhất ở vị trí trung phong hỗ trợ hai bên cánh là Nani và Park Ji Sung. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng với phong độ đang lên giúp Valencia giành được quyền kiểm soát bóng ngay từ khi trọng tài nổi còi bắt đầu. Tình huống nguy hiểm đầu tiên diễn ra vào phút 16 khi Carrick chuyền bóng hỏng để Pablo đoạt được rồi tung ra cú dứt điểm ở khoảng cách khoảng 25m đưa bóng bay cao hơn xà ngang chút xíu. Không lâu sau đó, Van der Sar có pha ra vào thiếu chính xác để Soldado có cơ hội đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng một lần nữa không tìm thấy mành lưới.
Sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand khiến hàng phòng ngự của M.U ở trận đấu này trở nên chắc chắn hơn. Bộ đôi Carrick và Anderson cũng hỗ trợ hàng phòng ngự khá tích cực khi rất chịu khó tranh chấp và càn lướt ở khu vực giữa sân.
Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản là Valencia cầm bóng tấn công nhiều hơn nhưng M.U cũng bắt đầu lấy lại thế trận và có những pha hãm thành nguy hiểm không kém. Phút 49, Pablo nhanh chân tung ra cú volley căng như trái phá bên phía cánh phải nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau một pha dàn xếp tấn công có hiệu quả, phút 55, Berbatov có cơ hội băng xuống, tuy nhiên pha sút bóng kỹ thuật của anh đã không thể đánh bại chốt chặn của Valencia.
HLV Unai Emery của Valencia quyết định chơi một canh bạc liều khi tung thêm một tiền đạo là Aduriz vào sân nhằm tìm thấy sự khác biệt. Phút 68, nếu Rio Ferdinand không về kịp thì lưới của Van der Sar có lẽ đã rung lên sau cú ra chân nhanh của Soldado.
Vất vả chống đỡ những đợt tấn công của chủ nhà, Alex Ferguson cũng tung ra cú đấm quyết định khi đưa bộ đôi Javier Hernandez biệt danh Chicharito và Macheda vào sân. Phút 82, tiền đạo nhỏ con người Mexico cảnh báo khung thành Cesar bằng pha dứt điểm chạm xà ngang. Tuy nhiên, thời khắc quyết định trận đấu lại diễn ra ở phút 86. Từ tình huống phản công được Nani khởi xướng, bóng được chuyền cho Macheda, trước khi tiền đạo người Italy căng ngang để Chicharito khéo léo lừa qua David Navarro và tung cú sút nhanh vào góc xa, ấn định tỉ số 1-0.
Chicharito đã thể hiện hình ảnh “một siêu dự” bị giống hệt “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Ole Gunnar Solskjaer ngày nào. Anh chỉ có mặt vài phút trên sân nhưng mang lại trọn vẹn 3 điểm cho M.U. 3 điểm nhọc nhằn và đây cũng là lần đầu tiên sau 2 tháng “Quỷ đỏ” mới tìm thấy niềm vui chiến thắng trên sân khách.
N. MINH(tổng hợp)