Rạng sáng 29/9. loạt trận thứ 2 Champions League 2010 đã diễn ra với phần thắng nghiêng về các đối thủ mạnh. Trên sân nhà Stamford Bridge,
Andre Ayew (Marseille) cố gắng truy cản pha đi bóng của tiền đạo Daniel Sturridge (trái,
Kết quả các trận đấu: Bảng E AS Roma - CFR Cluj: 2 - 1 Bảng F Spartak Moscow - Zilina : 3 - 0 Chelsea - Marseille: 2 - 0 Bảng G Auxerre - Real Bảng H Partizan
Sau thất bại 0-1 trước Manchester City, "The Blues" đã quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại hình ảnh bị mất tại Premier League hồi tuần trước. Chạm trán đối thủ được đánh giá là khó chơi Marseille,
Ở bảng H, một đại diện khác của Anh là Arsenal cũng giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước đội chủ nhà Partizan Belgrade, tạm vươn lên ngôi đầu bảng.
Với lợi thế sân nhà, Partizan nhập cuộc tốt hơn khi họ liên tiếp tổ chức các pha phối hợp tấn công khá nhuần nhuyễn về phía khung thành thủ môn Fabianski của Arsenal. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn của châu lục, Arsenal sớm lấy lại thế trận và tổ chức tấn công nhiều hơn. Với bàn thắng mở tỉ số ở phút 15, Arsenal đã chứng tỏ sức mạnh của đội trên cơ. Sau pha phối hợp đẹp giữa Wilshere và Arshavin, Arshavin dứt điểm ở cự ly gần, không cho thủ thành Stojkovic có cơ hội cản phá. Tuy vậy, lợi thế 1 bàn không bao lâu thì đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng cân bằng tỉ số ở phút 33. Từ một đường chuyền của Partizan bên cánh trái, tiền vệ Denilson đã để bóng chạm tay. Trọng tài Stark cho đội chủ nhà hưởng quả 11m và Cleo không mắc sai lầm nào để đánh bại Fabianski. Sang hiệp 2, vẫn là thế trận giằng co ở cả 2 đội. Phút 71, Arsenal kịp phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng của Chamakh, Arsenal một lần nữa vượt lên dẫn trước. Chỉ 10 phút sau đó, số phận của Marseille cũng được định đoạt bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 cho Arsenal sau pha đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Squillaci.
Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid sau khi Di Maria ghi bàn vào lưới Auxerre.
Tại bảng G, bảng đấu tử thần, Real Madrid cũng giành trọn 3 điểm khi nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Auxerre bằng tỉ số tối thiểu 1-0. Trong khi đó, trận đấu giữa Ajax Amsterdam và AC Milan đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
Với lối đá có xu hướng phòng ngự phản công của HLV Mourinho, Real không thể nào chơi thăng hoa, khi mà cả Di Maria và Oezil đều phải ngồi ngoài. Chỉ đến khi sự thay đổi người đầu tiên của Mourinho mới phát huy tác dụng. Di Maria vào sân thay Diarra và lập tức, tiền vệ này đã đem về 3 điểm quý giá cho thầy trò Mourinho với một pha làm bàn đẳng cấp ở phút 81. Với chiến thắng này, giúp Real được 6 điểm sau 2 vòng đấu, tạm giữ vị trí đầu bảng G.
M.HÙNG (tổng hợp)