Kể từ ngày có tên trong danh sách triệu tập lên tuyển của HLV Calisto, Văn Quyến là cái tên được báo giới nhắc đến nhiều nhất. Trong khi Văn Quyến chưa để lại dấu ấn nào đáng kể trong các buổi tập thì mới đây, HLV Calisto và người hâm mộ bóng đá Việt
Trường hợp của tiền đạo người Nghệ An khiến người hâm mộ nhớ lại trường hợp của trung vệ Như Thành cách đây 2 năm. Khi ấy, Như Thành cũng bị chấn thương và không có được phong độ cao trong màu áo B. Bình Dương, nhưng vẫn được HLV Calisto ưu ái giữ lại “ăn cơm tuyển” và trực tiếp theo dõi biểu đồ bình phục của trung vệ số 1 đội tuyển Việt Nam. Có rất nhiều ý kiến chỉ trích quyết định của HLV Calisto. Tuy nhiên, bất chấp dư luận, ông thầy người Bồ đã nhiệt tình bảo vệ học trò của mình, thậm chí đánh cược với chiếc ghế HLV trưởng đang lung lay sau chuỗi trận không biết đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2008. Có thể hiểu quyết định của HLV Calisto bắt nguồn từ niềm tin của chính ông đối với hậu vệ Như Thành - một hậu vệ mà đẳng cấp đã được kiểm định. Thế rồi khi trở lại, Như Thành cùng với Phước Tứ tạo thành một cặp trung vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á và góp công không nhỏ cho chức vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam, qua đó xóa tan mọi nghi ngờ của giới truyền thông trong các quyết định của HLV Calisto.
Trở lại trường hợp của Văn Quyến, theo thông tin mới nhất từ Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, chấn thương của Văn Quyến không quá nghiêm trọng, nhưng cần thời gian để điều trị dứt điểm. Vì thế, nhiều khả năng tiền đạo xứ Nghệ không kịp dự Cúp Thăng Long để đề phòng những chấn thương thứ phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một lần nữa HLV Calisto đã đứng ra bảo đảm tương lai của Văn Quyến và nhiệt tình giúp đỡ anh ở lại điều trị theo tiêu chuẩn của một tuyển thủ. Hành động ấy của HLV người Bồ Đào Nha không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm như một người thầy, một người cha của các tuyển thủ mà còn cho thấy ông đặt rất nhiều niềm tin vào “đứa con lầm lỡ” một thời của bóng đá Việt Nam.
TRẦN NGÔ