Tuy chỉ là một trận giao hữu, nhưng với chiến thắng giòn giã trước các nhà đương kim vô địch thế giới, Argentia đã làm người hâm mộ “vũ điệu Tango” hoàn toàn có thể tin vào một chương mới dưới triều đại của HLV Batista.
Tại đất nước luôn sản sinh ra những tài năng cho bóng đá thế giới và vũ điệu “trái bóng tròn” giống như một tôn giáo tác động đến đời sống văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, thì hai chức vô địch thế giới quả là khiêm tốn so với kỳ vọng của những người hâm mộ. Tuy nhiên, rất có thể điều đó sẽ sớm thay đổi khi đội tuyển
Lấy lối chơi tấn công làm chủ đạo, sử dụng sơ đồ thi đấu 4 – 3 – 3, với 3 “vũ khí thượng hạng” Messi, Tevez, Higuain ở tuyến trên, nhưng HLV Batista không ngây thơ như người tiền nhiệm của mình khi loại bỏ tiền vệ Cambiasso - mẫu cầu thủ vừa có thể chơi “lỳ” như một hậu vệ và có những pha xử lý như nghệ sĩ khi cần. Cùng với Mascherano, Banega, tiền vệ của CLB Inter đã hoạt động khá hiệu quả và khống chế khá thành công lối chơi bóng ngắn của Tây Ban Nha. Đó chính là điều kiện cần để những Messi, Higuain, Tevez, Aguero thi nhau “bắn phá” khung thành của Tây Ban Nha, đó cũng chính là sự khác biệt giữa HLV Batista và “cầu thủ” Maradona.
Có ý kiến cho rằng đây chỉ là một trận đấu giao hữu, Tây Ban Nha không tung ra đội hình mạnh nhất, nên đội chủ nhà
Có thể nói, bóng đá Argentina chưa bao giờ thiếu nhân tài, nhưng cái thiếu của những người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chính là việc chọn ra một HLV thích hợp để “lĩnh xướng” một “dàn nhạc” hạng sang vang lên khúc ca khải hoàn tại các giải đấu lớn. Với chiến thắng trước Tây Ban Nha, HLV Batista - người từng dẫn dắt Argentina giành HCV ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008 không những đã đảm bảo được vị trí của mình trên băng ghế huấn luyện, mà còn lấy lại niềm tin của người hâm mộ đội bóng áo sọc xanh - đen trên khắp thế giới, sau trận thua đáng tủi hổ trước đội tuyển Đức tại World Cup 2010.
NGÔ NHẬT