Không giống như sự hăng hái tập luyện của các cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long, Đức Dương (XM. Hải Phòng) và Được Em (CS. Đồng Tháp) đã chủ động xin rút lui khỏi đội tuyển mà không có lý do rõ ràng. Sự thoái thác này không những làm phật lòng HLV Calisto mà còn khiến dư luận cảm thấy buồn vì những cầu thủ được xem là tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm đóng góp vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.
Có thể hiểu lý do chính của sự rút lui ấy, không gì khác ngoài việc cả hai cầu thủ Đức Dương và Được Em cảm thấy không có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức với các cầu thủ khác, nên thay vì “ăn cơm tuyển” họ chủ động rút lui, dành thời gian cho các công việc có ích cho bản thân. Về mặt ý chí phấn đấu, có thể xem việc làm của hai cầu thủ này chẳng khác gì hành động “chưa ra trận đã đầu hàng”. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thừa biết HLV Calisto là một mẫu HLV rất dân chủ và ông luôn tạo điều kiện tối đa để từng cầu thủ phát huy phẩm chất của mình, điển hình là trường hợp của Văn Quyến và Văn Trương mới đây. Vì thế cơ hội của Đức Dương và Được Em tại đội tuyển quốc gia Việt
Tại các cường quốc bóng đá trên thế giới, việc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, cho dù đá chính hay dự bị luôn là một sự hãnh diện và phần nào đó là thể hiện sự chuyên nghiệp của mỗi cầu thủ. Tuy nhiên, tại môi trường bóng đá Việt
Sự nổi giận của một người ngoại quốc như HLV Calisto khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể không giật mình vì sự “xuống cấp” tinh thần cống hiến, phục vụ tổ quốc của một bộ phận cầu thủ Việt Nam hiện nay.
TRẦN NGÔ