Premier League trở lại vào cuối tuần này sau khi nhường sân khấu cho các đội tuyển quốc gia. Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, hàng loạt “đại gia” phải gồng mình chống đỡ “cơn bão” chấn thương.
Cơn bão chấn thương ảnh hưởng đến thầy trò HLV Wenger
Loạt trận của các đội tuyển quốc gia luôn là ác mộng của các đội bóng Premier League. Họ tiễn đi các cầu thủ lành lặn và sung sức nhất để rồi nhận về những thương binh hoặc sa sút nghiêm trọng thể lực. Chịu hậu quả nặng nề nhất của “virus” FIFA, hàng tấn công của Arsenal chỉ còn mỗi Chamakh lành lặn. Trận thắng 3 – 1 của Tam Sư trước Thụy Sĩ khiến T.Walcott của “pháo thủ” đang thi đấu rất lên chân với 4 bàn thắng và một đường kiến tạo bị dính chấn thương. Trước đó, chấn thương cũng đã “cướp” đi của HLV Wenger những chân sút tốt nhất Van Persie, Nasri. Tiếp đón đội bóng nổi tiếng khó chơi
Vòng 4 Ngoại hạng Anh còn chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ thú vị, các cầu thủ
Được chờ đợi nhất ở vòng đấu cuối tuần này là sự ra mắt của hàng loạt tân binh. Van der Vart sẽ có màn ra mắt CĐV Tottenham trong khi R.Meireles cũng có dịp trình diện với người hâm mộ The Kop.
Cuối cùng không thể không nhắc đến sự trở về từ một người cũ của giải Ngoại hạng Anh. Sáu năm sau ngày chia tay Anfield, HLV người Pháp G.Houllier mới có dịp hít thở bầu không khí Ngoại hạng khi nhận lời dẫn dắt Aston Villa. Kinh nghiệm sáu năm dẫn dắt
AN BANG