Khác hẳn những mùa giải trước với thói quen “khởi động” chậm chạp, M.U đã có chiến thắng ấn tượng trước Newcastle với tỉ số 3-0 ngay ở lượt trận đầu tiên giải Ngoại hạng Anh 2010-2011.
M.U đã khởi đầu mùa giải khá hoàn hảo.
Được thi đấu trên sân nhà và trước một đối thủ mới lên hạng song M.U không nhập cuộc quá vội vàng. Đội bóng của HLV Alex Ferguson vào trận tôn trọng Newcastle United, vốn là một đội bóng đã quá quen thuộc với sân chơi cấp cao nhất của bóng đá Anh.
Trong khi đó, lối chơi phòng ngự quyết liệt của
Để phá vỡ thế bế tắc, M.U lại cần tới sự tỏa sáng của một… “ông già”. Phút 32, Scholes chọc khe thông minh để Berbatov băng xuống phá bẫy việt vị rồi sút chéo góc tung lưới thủ môn Harper. Bàn thắng mở tỉ số của Berbatov đã buộc các cầu thủ
Những phút đầu hiệp 2, M.U thi đấu rất tự tin hơn. Nổi bật nhất trong thế trận tấn công của M.U chính là tiền đạo Berbatov. Dường như cầu thủ người Bulgari đang lấy lại được phong độ vốn có của anh sau khi nhận được sự hỗ trợ tối đa của các đồng đội. Nhận thấy Rooney vẫn chưa có được một thể lực đảm bảo và luôn là “mục tiêu” của các cầu thủ phòng ngự đối phương, HLV Ferguson đã quyết định rút tiền đạo chủ lực của Man United ra sân. Tuy nhiên, người vào sân thay cho Rooney lại là Javier Hernandez, tân binh của M.U, thay vì M. Owen. Không lâu sau khi vào sân, cầu thủ có biệt danh Chicharito đã có một tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Từ pha chọc khe của đồng đội, Hernandez băng xuống rồi vượt qua thủ môn Harper song cầu thủ này không thể dứt điểm vì tiếng còi báo lỗi việt vị của trọng tài.
Trong những phút cuối trận, các cầu thủ chủ nhà tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của
Trận thắng 3-0 đã giúp đội bóng của HLV Ferguson có màn khởi đầu mùa giải mới khá hoàn hảo. Không những vậy, chiến lược gia người
N.NHẬT (tổng hợp)