Đội chủ nhà nhập cuộc không được tốt và thậm chí còn bị mất người trong hiệp 1 nhưng Liverpool lại bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 trong trận đại chiến đầy kịch tính tối qua (15/8) với kình địch Arsenal.
Arsenal (áo vàng) nỗ lực ép sân ở những phút cuối và có được 1 điểm rời Anfield.
Người lập công chính là tiền đạo trẻ rất xông xáo David N’Gog. Chơi thay cho Torres trong vai trò mũi nhọn duy nhất trong sơ đồ 4-5-1, chân sút người Pháp này đã bùng nổ bằng pha di chuyển khéo léo, nhận bóng chọc khe của Mascherano rồi tung cú sút căng ở đầu hiệp 2 hạ gục thủ môn Almunia.
Tưởng như đội chủ nhà có thể bảo toàn tỉ số cho đến hết trận trong ngày đầu ra quân. Thế nhưng, Arsenal với lợi thế hơn người, sau hiệp đầu là sự pha trộn giữa bộ khung cũ và một số vị trí trẻ như Chamakh, Wilshere không tìm được sự gắn kết, HLV Wenger đã lần lượt tung Walcott, Rosicky và Van Persie vào sân. Nhờ sự cơ động của Nasri và Arshavin, tuyến giữa của Arsenal tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà và những pha phối hợp cũng tỏ ra uyển chuyển, gắn kết hơn. Thế tấn công của các “Pháo thủ” mạnh mẽ hơn, trong đó Walcott một lần sút phạt rất đẹp buộc thủ môn Reina phải trổ hết tài nghệ mới cứu thua. Lần khác ở phút 85, pha bật tường ngay trung lộ đã được Rosicky sút rất kỹ thuật nhưng Reina lại cứu thua. Bên phía
Trong lúc sự xuất sắc của Reina tưởng chừng sẽ giúp Liverpool có được trọn vẹn 3 điểm thì chính thủ môn này từ người hùng đã trở thành tội đồ ở phút 89. Pha bắt bóng lóng ngóng của anh sau pha ập vào nhanh của chân sút trẻ Chamakh khiến bóng bật cột dội ra và được chính Reina đẩy luôn vào lưới giúp Arsenal gỡ hòa 1-1.
Bàn thua phút cuối khiến bao nỗ lực của
Đây là trận hòa hay và kịch tính nhất giữa 2 đội trong nhóm “tứ đại gia”, mở đầu cho một mùa bóng hứa hẹn đầy khốc liệt.
M.HÙNG (tổng hợp)