Chiều 15/8, không có gì bất ngờ trong vòng đấu 25 V-League 2010, Hà Nội T&T đã đăng quang vô địch sớm dù trận chỉ có được 1 điểm trước đối thủ đang xếp cận cuối bảng xếp hạng Navibank Sài Gòn. Trong khi ở sân Gò Đậu, B.Bình Dương tiếp tục chuỗi thất vọng để thua CS Đồng Tháp với tỉ số 2-4.
Hà Nội T&T trở thành nhà Vô địch trước lượt đấu cuối.
Navibank SG đã xuống hạng, lại thua kém xa về lực lượng, nhưng không ai nghĩ, Hà Nội T&T lại có một trận đấu thiếu thuyết phục như vậy khi họ chỉ cần 1 điểm là đủ để trở thành tân vương mới của V-League. Có lẽ, chính yếu tố này khiến trận đấu tẻ nhạt không bàn thắng. Dấu ấn duy nhất thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để lại chỉ là một lối đá thận trọng. Ở phía trên, các phương án tấn công đều rơi vào bế tắc. Dù nhiều lần, hàng phòng ngự đối phương tỏ ra lúng túng, mắc nhiều sai lầm nhưng ngay cả Gonzalo hay Carlos đều không thể tận dụng thành công cơ hội này.
Dù thế nào thì kết quả hòa cũng quá đủ để đội bóng của “bầu” Hiển đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử là giành chức vô địch V-League chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ở sân Gò Đậu, cựu vương B. Bình Dương tiếp tục bại trận trước CS Đồng tháp, đã đẩy họ xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, mọi hi vọng lọt vào top 3 của B.Bình Dương coi như đã bị dập tắt hoàn toàn. Vẫn là nỗi thất vọng ê chề của người hâm mộ đội bóng đương kim vô địch, với lối chơi bế tắc và tinh thần thi đấu bạc nhược. Kết quả thua chung cuộc 2-4 là hệ quả tất yếu phải đến sau những sai lầm ngớ ngẩn của đội chủ nhà.
Trên sân Tự Do, Xi Măng Hải Phòng đã đánh bại M. Nam Định với tỉ số 2-0 để duy trì quyền tự quyết ngôi vị Á quân ở lượt đấu cuối. Tiếp V. Ninh Bình trên sân nhà, K. Khánh Hòa không mấy nhiều khó khăn giành chiến thắng chung cuộc 2-0, giúp K. Khánh Hòa tiếp tục thế bám đuổi với XM Hải Phòng trong cuộc đua giành ngôi Á quân ở vòng đấu cuối.
Tại Vinh, đang hưng phấn với chiến thắng trước Hòa Phát HN (vòng 24), nhưng ở trận đấu chiều qua, Sông Lam Nghệ An lại dễ dàng để thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2. Ở sân Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đã tạo ra cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 4-2 dù bị LS Thanh Hóa dẫn trước. Tại Long An, chủ nhà ĐT Long An dễ dàng đánh bại Hòa Phát HN với tỉ số 4-1.
M.HÙNG (tổng hợp)