Diễn ra sôi động, hào hứng và hấp dẫn, Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên (mở rộng) lần thứ XVIII năm 2010, một nội dung của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ V đã khép lại. Đằng sau giải đấu, điều mà người ta thấy tiếc nhất là... thiếu sự bất ngờ.
Các VĐV nữ hệ đội tuyển các tỉnh tranh tài - Ảnh: N.HUY
Bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay chính là kết quả của cuộc tranh tài cự ly 4km hệ nâng cao của các VĐV nữ trong tỉnh. Đó có lẽ là lần đầu tiên, điền kinh huyện miền núi Sông Hinh có đến hai VĐV lọt vào tốp 10 là H’Vinh H’ Linh và Ha Ra H’Hương. Kết quả này đã đưa Sông Hinh vào vị trí thứ ba đồng đội nữ hệ nâng cao - một thành tích mà trước nay họ chưa bao giờ giành được. Ông Hoàng Ngọc Thục, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Sông Hinh cho biết: “Thành tích thứ ba chung cuộc ở nội dung đồng đội nữ là một phần thưởng đáng khích lệ cho phong trào điền kinh tại Sông Hinh. Thực sự đây là điều nằm ngoài mong đợi của chúng tôi khi việc tập hợp lực lượng chuẩn bị giải quá khó khăn và thời gian luyện tập chỉ 10 ngày”.
Bên cạnh đó, ở kết quả toàn đoàn, huyện Tuy An “soán ngôi” TP Tuy Hòa được cho là một bất ngờ khác. Tuy nhiên, ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về những cái tên cũ, là Tuy An, TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.
Ở các nội dung còn lại của hệ nâng cao trong tỉnh, các ứng cử viên đều về đích một cách thuyết phục. Điều đáng nói là khoảng cách trình độ giữa các đoàn và các VĐV đã được thiết lập khá rõ ràng, không có dấu hiệu gì cho thấy có thể thu hẹp trong vài kỳ giải tới. Ở nội dung cá nhân nữ trong tỉnh (4km), VĐV Nguyễn Thị Mộng Thường (TP Tuy Hòa) vẫn cho thấy cô chưa có đối thủ, khi một mình băng băng về đích và bỏ lại các VĐV xếp ở vị trí thứ nhì là Phạm Thị Thanh Linh (huyện Tuy An), thứ ba Phạm Tiểu An (huyện Đồng Xuân) và các VĐV còn lại một khoảng cách khá xa. Tương tự, ở nội dung cá nhân nam trong tỉnh (7km), VĐV Nguyễn Văn Vui đã vươn lên dẫn đầu khá sớm, bất chấp sự cố gắng của những Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Đài (TP Tuy Hòa), Võ Văn Tìm (huyện Tuy An)…
Trong khi đó, ở nội dung hệ đội tuyển các tỉnh, đúng như dự đoán, một lần nữa, người hâm mộ điền kinh Phú Yên lại chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của “lò” chạy Khánh Hòa ở tất cả các nội dung ở hệ đội tuyển. Mặc dù được sự cổ vũ của hàng trăm người hâm mộ đứng hai bên đường, nhưng lần lượt những niềm hy vọng của điền kinh Phú Yên như Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Tấn Khải đều bị các VĐV của Khánh Hòa, Bình Định và Gia Lai bỏ lại khá xa ở tốp sau. Chỉ nhờ đến những cú bức phá ngoạn mục của Nguyễn Thị Lý ở chặng cuối cùng để đạt vị trí thứ ba và sự cố gắng của Nguyễn Thị Hồng Phấn, Trương Thị Thủy, điền kinh Phú Yên mới có được vị trí thứ ba toàn đoàn.
Ông Trần Thanh Phương, một người hâm mộ giải Việt dã Báo Phú Yên, cho biết: “Sự xuất hiện của đội tuyển điền kinh Khánh Hòa tại giải Việt dã Báo Phú Yên hàng năm đã góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự hấp dẫn lớn cho giải, đồng thời là cơ hội cọ xát, học hỏi cho điền kinh Phú Yên. Tuy nhiên, đã quá nhiều năm rồi, không đội nào ở miền Trung tạo được cuộc lật đổ trước Khánh Hòa kể cũng là điều… nhàm chán!”.
NHẬT HUY