Sự tham gia của 13 nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn trong và ngoài tỉnh là một nỗ lực lớn. Bởi trong mắt mọi người nhà báo chỉ giỏi trong thu thập tư liệu và thể hiện mình trên những tác phẩm báo chí.
Các nhà báo xuất phát - Ảnh: T.QUỚI
Nhưng không hẳn vậy, nhất là những người làm báo trẻ. Họ đã thể hiện mình trên lĩnh vực “chạy” bằng sự quyết tâm, mặc dù trên đường chạy không ít người phải... đi bộ để về tới đích. Nhà báo Lê Cường (Báo Bình Định), nói: “Mục đích chính để tham gia giải đấu là kiểm tra sức khỏe của mình, đồng thời giao lưu với các đồng nghiệp để cổ vũ phong trào thể dục thể thao trong những người làm báo”. Thế nên, trong 13 nhà báo tham gia chạy ai cũng cố gắng theo đúng sức mình.
Rất nhiều cổ động viên đã nhận ra các phóng viên, nhà báo nên đã cổ vũ rất nồng nhiệt, mặc dù nhiều người đã phải đi bộ khi mới vượt qua 1/2 chặng đường. Ông Nguyễn Thành Tâm, một người dân đứng xem cuộc đua nói: “Chạy là để tốt cho sức khỏe. Chúng tôi rất mong các phóng viên, nhà báo có nhiều bài báo phản ánh nguyện vọng của nhân dân, dù chạy kém một chút cũng chẳng sao”.
MINH THẢO