Thứ Tư, 12/02/2025 04:00 SA
Chi Lê có vượt qua “ác mộng”?
Thứ Hai, 28/06/2010 11:00 SA

Hầu như cứ gặp Brazil là Chi Lê… bại trận. Điều đó liệu có xảy ra trong trận đấu “một mất một còn” vào lúc 1g30 rạng sáng mai?

 

kaka100628.jpg

Kaka trở lại trong trận Brazil - Chi Lê.

 

Trong 21 trận gặp nhau gần đây, Brazil áp đảo Chi Lê bằng 18 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Dưới thời cầm quân của HLV Carlos Dunga, Brazil giành chiến thắng tuyệt đối trong 5 trận đối đầu với Chi Lê. Nếu tính những lần đụng độ nhau trong 5 năm qua, thì Chi Lê đã thua Brazil liên tục 7 trận và bị thủng lưới 26 bàn. Trong hai VCK World Cup mà hai đội phải thi đấu với nhau trước đây, Chi Lê cũng… toàn thua. Họ bị Brazil đánh bại 2-4 ở bán kết World Cup 1962 trên sân nhà; thua 1-4 ở vòng 2 France 1998.

 

Ba năm qua, HLV người Argentina - ông Marcelo Bielsa - đã làm nên một cuộc cách mạng cho bóng đá Chi Lê, chuyển họ từ một đội bóng hạng xoàng ở Nam Mỹ trở thành một trong những đội tuyển xuất sắc nhất khu vực. Tuy nhiên, Bielsa cũng đắng cay khi dẫn quân đối đầu Brazil. Ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, Chi Lê đã thua Brazil cả hai trận: 0-3 trên sân nhà và 2-4 trên sân khách. Bielsa thừa nhận: “Brazil luôn là đội bóng đáng sợ của các đối thủ. Đó là đội có lối chơi hiện đại nhất của thế giới bóng đá”. Tiền vệ Rodrigo Millar nói: “Chúng tôi biết đây là một trận cầu khó khăn vì phải đối đầu với đội bóng lớn nhất thế giới”.

 

Là một đội bóng nhanh nhẹn, chơi tấn công, nhưng Chi Lê vẫn là đội nhẹ ký so với “ông kẹ” Brazil - đội bóng “anh cả” của Nam Mỹ, đội duy nhất 5 lần vô địch thế giới. Đội quân Bielsa dường như chưa biết tìm phương thuốc hữu hiệu để chống lại sự hủy diệt tàn nhẫn của hàng tấn công Brazil, làm thế nào để bịt các lỗ hổng ở hàng hậu vệ. Nỗi lo của đội bóng này còn tăng thêm khi trong trận đấu này họ không có cặp trung vệ chính Gary Medel và Waldo Ponce - bị cấm thi đấu vì thẻ phạt. Tiền vệ Marco Estrada cũng không ra sân vì lý do tương tự. Bielsa còn lúng túng với việc sắp tiền đạo Humberto Suazo chơi trung phong cắm hoặc là đá cặp với Jorge Valdivia… Trong sự rối bời như thế, các cầu thủ Chi Lê cố trấn an. “Chúng tôi rất đề cao Brazil, nhưng sẽ chơi một trận đấu đàng hoàng. Chi Lê sẽ gây sức ép và tấn công từ mọi phía” - tiền vệ Arturo Vidal nói. Tiền vệ Jean Beausejour “lên giây cót”: “Chúng tôi sẽ không để cho Brazil tự tung tự tác, dù chỉ là một milimét”.

 

So với Chi , Brazil chỉ có chút vấn đề ở hàng tiền vệ khi Felipe Melo bị chấn thương và khó có thể đạt phong độ tốt. Còn lại, HLV Dunga đang có trong tay những cầu thủ xuất sắc để đối đầu với Chi Lê: Ngôi sao Kaka đã hết án treo giò và khá sung sức sau một trận “được nghỉ” vì thẻ phạt; tiền vệ Eleno hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Dù vậy, HLV Dunga không hề chủ quan: “Chi Lê đang tiến bộ. Đó là một đôịi bóng có nhiều cầu thủ tốt và thi đấu ngoan cường để tiếp tục tiến sâu. Chúng tôi còn 90 phút thử thách. Mọi lỗi lầm đều không thể chấp nhận vì nếu mắc phải, Brazil phải xách va li về nước”.

 

Brazil thường than phiền rằng các đối thủ đều “đổ bê tông” mỗi khi gặp họ, nhưng Chi Lê có lẽ không phải như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Bielsa, đội bóng này luôn chơi tấn công trước mọi đối thủ. Liệu họ có chấm dứt được nỗi buồn kéo dài nhiều năm qua trước Brazil hay không? Chờ xem…

 

KHƯƠNG NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek