Bàn thắng quý giá của tiền vệ Mesut Ozil ở phút 60 giúp đội tuyển Đức đánh bại đội tuyển Ghana bằng tỉ số tối thiểu 1 - 0, xứng đáng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng... Trong trận đấu cùng giờ rạng sáng nay 24/6, Serbia thua trận trước Australia 1 - 2 và không thể giành vé vào vòng 1/8, nỗ lực quả cảm của đại diện châu Á lại vô tình giúp Ghana, đội thúc thủ 0-1 trước Đức ở trận đấu cùng giờ cũng có tên ở vòng knock -out.
![duc1000624.jpg](/Portals/0/2010/06/24/duc1000624.jpg) |
Đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm (phải) tranh bóng cùng tiền vệ Ghana Andre Ayew. |
Tỉ lệ kiểm soát bóng của Đức trong hiệp 1 là 65%, con số đó cho thấy sức ép của Đức về phía khung thành Ghana lớn đến mức nào. Tuy nhiên, tỉ lệ sút cầu môn thì lại như nhau và thực tế là trong hiệp 1, nếu người Đức có pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Ozil khi một mình đối mặt với thủ môn ở phút 24, thì phía Ghana, cú đánh đầu hiểm hóc của Gyan suýt nữa thành bàn ở phút 26 nếu không có pha cản phá trên vạch cầu môn của Philipp Lahm. Có vẻ như người Đức cần một chút may mắn.
Trong hiệp 2, khi Ghana mở thế trận để chơi tấn công nhiều hơn, các tiền đạo Đức có thêm không gian để tổ chức tấn công. Vì thế, không bất ngờ khi Ozil mở tỉ số ở phút 60. Cú sút chân trái của cầu thủ chơi hay nhất bên phía Đức đưa bóng đi theo một quỹ đạo khó lường, đánh bại thủ thành Kingson của Ghana.
Bàn thắng ấy là sự giải thoát cho các cầu thủ trẻ của ông Joachim Loew. Họ trở nên thanh thoát hơn khi Ghana buộc phải dồn lên tấn công. Các cầu thủ châu Phi cũng đã tạo ra những pha bóng nguy hiểm nhưng họ lại khá vụng về trước khung thành. Trong khi đó, các cầu thủ Đức cũng chẳng vội vàng. Với chiến thắng tối thiểu, họ đã đứng đầu bảng D.
* Trận đấu còn lại của bảng D giữa Serbia – Australia. Trước khi trận đấu này diễn ra, cục diện tại bảng D khá gay cấn. Tuy nhiên, nếu giành trọn 3 điểm trước Australia, Serbia (3 điểm) sẽ chắc suất vào vòng trong bất kể kết quả trận đấu giữa Đức (3 điểm) và Ghana (4 điểm).
![Serbia100624.jpg](/Portals/0/2010/06/24/Serbia100624.jpg) |
Serbia đã phải dừng bước bởi sự quả cảm của Australia |
Trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính. Serbia chỉ có thể tự trách mình khi họ thi đấu hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 1 nhưng lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn trước cầu môn Mark Schwarzer. Trong hiệp 2, Sebia vẫn giữ một thế trận tấn công mạnh mẽ, tuy nhiên, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, họ lại phải trả giá hai bàn thua tức tưởi. Chỉ trong vòng 5 phút, Tim Cahill (phút 69) và Brett Holman (phút 73) lần lượt ghi bàn vào lưới thủ môn Stojkovic. Australia vượt lên dẫn 2 - 0.
Phải đến phút 83, tiền đạo dự bị Marko Pantelic mới ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1 - 2 cho Serbia. Cửa đi tiếp vào vòng sau của Serbia vẫn còn khi cùng lúc này, tuyển Đức vẫn đang dẫn trước Ghana 1 - 0. Chỉ cần 1 bàn thắng nữa, Serbia sẽ cùng được 4 điểm với Ghana nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại để đứng ở vị trí thứ 2.
Tuy nhiên, những cố gắng của các chân sút Serbia đã trở nên vô vọng khi các cơ hội lần lượt trôi qua. Đáng kể nhất là tình huống tiền vệ Tim Cahill của Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Serbia hưởng quả phạt 11m. Tiếp đến là pha bóng mà Pantelic có cơ hội đối mặt với thủ thành Mark Schwarzer ở phút 90+2, nhưng anh lại sút vọt xà. Serbia đành chia tay giải trong nuối tiếc.
Như vậy, tuyển Đức đứng đầu bảng D (6 điểm, hiệu số 5/1), 2/ Ghana (4 điểm, hiệu số 2/2); 3/ Australia (4 điểm, hiệu số 3/6); 4/ Seriba (3 điểm, hiệu số 2/3).
Với kết quả này, tại vòng 16 đội, đội Ghana sẽ gặp đội tuyển Mỹ (nhất bảng C) (1 giờ 30 ngày 27/6, sân Royal Bafokeng). Trong khi đó, đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Anh (nhì bảng C) (21 giờ ngày 27/6, sân Free State).
N. MINH (tổng hợp)