Thứ Tư, 12/02/2025 17:14 CH
Nhớ nụ hôn Blanc và cái đầu trọc của Barthez
Thứ Năm, 24/06/2010 07:34 SA

Tôi là một fan hâm mộ đội bóng áo lam và kỳ vọng rất nhiều ở họ mùa hè này tại Nam Phi. Thế nhưng, đương kim á quân World Cup đã rời cuộc chơi một cách tủi hổ. Bóng đá hiện đại không có chỗ nhiều yếu tố may mắn và tinh thần. Hai yếu tố trên chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn và sắc màu của môn thể thao vua chứ không thể quyết định. Cái chính là thực lực. Đội tuyển Pháp đến Nam Phi mùa này không phải là đội bóng mạnh, ngoại trừ thương hiệu. Vì thế, Pháp bị loại là tất yếu. Trong lịch sử đội bóng áo lam cũng có đến 6 lần không vượt qua được vòng loại. Trong đó, lần bị loại khỏi cuộc chơi tệ hại nhất là World cup 2002 tại Nhật Bản – Hàn Quốc, những chú gà trống Gaulois đã ra về sau 3 trận đấu chỉ được một điểm mà không ghi nổi một bàn thắng.

Cuộc chơi lần này người Pháp cũng tủi hổ không kém. 3 trận vòng bảng cũng không biết mùi chiến thắng trước những đội bóng dưới cơ. Có lẽ, điều vớt vát sau cùng của thầy trò HLV Domenech là ghi được một bàn thắng danh dự nhờ công của Malouda tránh trắng tay như năm 2002.

 

Thời nào, hầu như Pháp cũng có những cầu thủ giỏi đủ sức cầm chịch trận đấu và tạo mối đoàn kết toàn đội. Nhưng dưới thời Domenech, World cup 2010 thì không. Nhớ thời hoàng kim của tuyển Pháp với những cái tên Deschamps, Zidane, Vieira, Henry, Lauren Blanc, Fabien Barthez, Djorkaeff… toàn là những trụ cột của tuyển áo lam, thời dưới sự huấn luyện của HLV Jacquet và Lemerre. Thời ấy cũng chưa xa xôi lắm, mỗi khi đội Pháp ra sân là gần như khán giả được chứng kiến một lối chơi rất đồng đội, mạch lạc từ cả ba tuyến bởi những tài năng trấn giữ. Tuyến đầu là “đứa con của thần gió” Henry, tuyến giữa là “thuật sĩ” Zidane, tuyến hậu vệ thì Deschamps cầm chịch và sau cùng là “cái đầu trọc thép” của Fabien Barthez. Còn một điều nữa mà khán giả trở nên quen thuộc và mong chờ mỗi khi đội tuyển Pháp ra sân đó là nụ hôn của trung vệ Lauren Blanc vào cái đầu trọc của thủ môn Barthez. Một hành động đẹp biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và như một cách “làm phép” may mắn trước mỗi trận đấu.

 

Còn hiện tại, đội tuyển Pháp như một tập hợp rời rạc, nội bộ lủng củng mất đoàn kết. Cầu thủ cựu trào còn lại là Henry không thể hiện gì nhiều và cũng không được trọng dụng như xưa. Một Ribery còn quá non chưa đủ tầm cỡ như Deschamps hay Zidane để dẫn dắt trận đấu, trong khi thủ thành Hugo Lloris thì quá hớ hênh.

 

Thực lực đã không mạnh, nội bộ lại mất đoàn kết, cộng thêm “tài năng” của HLV như Domenech thì khó trách đội tuyển Pháp phải sớm nói lời chia tay với sân khấu lớn World cup.

 

THANH NHÃ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bảng D: Hy vọng dành cho Đức
Thứ Tư, 23/06/2010 15:00 CH
Sẽ cười! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Tư, 23/06/2010 15:00 CH
Đồng Xuân rộn ràng World Cup
Thứ Tư, 23/06/2010 13:30 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek