Thứ Tư, 12/02/2025 16:38 CH
Bảng D: Hy vọng dành cho Đức
Thứ Tư, 23/06/2010 15:00 CH

Lúc 1g30 rạng sáng mai, bảng D kết thúc với hai trận Đức - Ghana và Úc - Serbia.

 

XE TĂNG... KHÔNG SÚNG

 

Thất bại gây sốc 0-1 trước Serbia cùng sự lựa chọn số 1 trên hàng công là tiền đạo Klose nhận thẻ đỏ khiến trận đấu cuối với Ghana trở nên nguy hiểm đối với Đức. Không có Klose khiến HLV Joachim Loew đau đầu trong việc giải bài toán tấn công: “Một ngày trước trận đấu với Ghana, tôi chưa biết quyết định ai sẽ vào vai tiền đạo của đội tuyển” – Loew than thở. Người thay thế có thể là Cacau, tiền đạo đã ghi 3 bàn trong 2 trận giao hữu tiền World Cup của Đức và đã ghi 1 bàn trong trận gặp Úc. Bên cạnh đó, HLV Loew còn lo rằng, với 5 cầu thủ trong đội hình chính đã phải nhận thẻ vàng, họ có thể không dám chơi quyết liệt vì sợ nhận thêm thẻ sẽ không thể chơi được trận tiếp theo, nếu Đức vào vòng 1/16.

 

duc100623.jpg

Đức sẽ thể hiện bản lĩnh đúng lúc?

 

Tình huống có thể

 

Nếu đội tạm dẫn đầu là Ghana hòa với Đức, họ giành quyền vào vòng trong; trong trường hợp họ thua mà Úc thắng nhẹ Serbia, thì vẫn có vé. Còn Đức, nếu thắng đương nhiên được đi tiếp; nếu hòa vẫn có vé trong trường hợp Serbia không thắng. Trong khi đó, Serbia cần thắng, nếu hòa thì chỉ có vé khi Đức thua. Với Úc, nếu họ thắng trong khi Đức thua thì họ đi tiếp; nếu Đức không thua thì Úc phải thắng thật đậm Serbia mới có cơ hội vào vòng 1/16.

Nói vậy, nhưng Đức thực sự là đội rất mạnh nếu họ chơi… đủ 11 người. Xét về tấn công, Đức mạnh hơn hẳn so với Ghana. Đội bóng châu Phi dù tạm dẫn đầu bảng, chơi tốt kiểu “đổ bê tông”, nhưng khả năng ghi bàn dường như không xuất sắc. Hai bàn họ ghi được trong trận thắng Serbia 1-0 và hòa Úc 1-1 đều nhờ vào những quả phạt 11m. Theo thống kê, trong 12 trận gần đây nhất, đội bóng châu Phi này chưa ghi hơn 1 bàn trong một trận đấu. Tiền đạo Asamoah Gyan cho hay: “Chúng tôi đã để cho các đối phương tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hai trận đầu, nhưng gặp Đức chúng tôi phải khắc phục nhược điểm ấy”. Còn hậu vệ Hans Sarpei nhận định: “Đức là một đội bóng mạnh và kinh nghiệm, nhưng họ phòng thủ khá kém. Đó là cơ hội để chúng tôi ghi bàn”.

 

CƠ HỘI NÀO CHO KAGAROO?

 

Úc có lẽ là đội khó có vé vào vòng trong nhất bảng D sau màn trình diễn khá tệ ở hai trận đầu. Họ chỉ có một hy vọng duy nhất: thắng Serbia thật đậm và cầu cho Ghana thắng Đức. Thủ quân Lucas Neill nói: “Cửa dành cho Úc khá hẹp, nhưng chúng tôi không đầu hàng”. Trong trận này, Úc có sự trở lại của cầu thủ xuất sắc nhất Tim Cahill, người bị đuổi khỏi sân trong trận thua Đức 0-4. Cahill được hy vọng sẽ phối hợp tốt với tiền đạo Brett Holman để gây sức ép liên tục lên khung thành Serbia. Trong trường hợp cần thiết, HLV Pim Verbeek có thể cường công bằng tiền đạo Josh Kennedy. Dù vậy, Úc cũng mất đi hai vị trí chủ lực khác là Kewell và Craig Moore do mỗi người đều nhận đủ hai thẻ vàng trong hai trận đấu trước.

 

Trong khi đó, Serbia vững vàng hơn khi trung vệ Aleksandar Lukovic hết án phạt và trở lại vị trí nút chặn trước khung thành. “Cậu ấy là lá chắn thép thực sự” – HLV Radomir Antic nói. Ông cũng nói rằng tinh thần toàn đội Serbia đang lên rất cao sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Đức trong 37 năm qua. “Serbia ra sân với mục tiêu giành chiến thắng” – ông nói. Với màn trình diễn khá ấn tượng qua hai trận đầu, khả năng đi tiếp của Serbia là rất sáng sủa.

  

KHƯƠNG NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek