Những ngày qua, không khí đón World Cup ở huyện miền núi Đồng Xuân ngày càng “nóng” hơn. Cách ”tiếp cận” sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh của nông dân ở đây muôn màu, muôn vẻ...
Nông dân huyện Đồng Xuân xem World Cup - Ảnh: L.TRÂM
Nếu như lúc trước việc gặp nhau trên cánh đồng, nông dân thường bàn tán chuyện đồng áng, còn nay là mùa World Cup nên câu chuyện đá bóng và các cầu thủ được nông dân đưa ra bình luận trên bờ ruộng. Anh Phạm Đình Hòa cho biết: “Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi chúng tôi thường đem diễn biến của các trận đấu diễn ra tại World Cup để bàn luận. Bây giờ chúng tôi đã có thể nhớ đến những cái tên như Drogba (Bờ Biển Ngà), Fabiano (
Còn tại xã Xuân Phước, nông dân ở đây “góp gạo nấu cơm chung” vui cùng World Cup. Anh Nguyễn Văn Dũng, một người làm thợ hồ ở thôn Phú Xuân A (Xuân Phước) cho hay, do không có thời gian rảnh xem World Cup thường xuyên nên hôm nào đi làm về sớm mấy anh em gần nhà “hú hí” thành lập “sân” World Cup bằng cách hùn vốn mua con vịt, lít rượu vừa nhâm nhi vừa xem các cầu thủ trình diễn rất phấn khởi.
Vui là vậy, nhưng nhiều người dân ở huyện Đồng Xuân cũng quan trọng chuyện thắng thua giữa các đội bóng mà họ yêu thích. Để ủng hộ đội bóng “thần tượng” của mình và giành quyền nằm “kèo trên”, họ sẵn sàng “chơi đẹp” với những chai bia trên bàn nhậu. Anh Nguyễn Văn Sáu (34 tuổi) ở xã Xuân Phước nói: “Tôi thích đội
LÊ TRÂM