Về mặt điểm số, tuyển Pháp vẫn chưa bị loại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ không còn tâm trí đâu mà bước vào trận cuối cùng của bảng gặp chủ nhà
Franck Ribery (trái, Pháp) và đồng đội có còn muốn đá sau những biến cố ở đội bóng hay không?
Tờ L’Equipe nói ngắn gọn rằng các tuyển thủ Pháp không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần, thể lực lẫn chiến thuật trước khi gặp Nam Phi. Nói tóm lại, chẳng có một yếu tố nào cho thấy tuyển Pháp có thể thắng Nam Phi, chứ đừng nói gì đến chuyện thắng đậm như phát biểu của HLV thể lực Robert Duverne, người tranh cãi gay gắt với Evra chiều chủ nhật: “Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ tập trung tốt nhất để thực hiện những điều mà toàn đội mong muốn, ghi 4 hoặc 5 bàn vào lưới Nam Phi”.
Tuyển Pháp sẽ đá như thế nào, với những ai? Hoặc liệu họ có đá với tinh thần của các chiến binh hay không? Chẳng nguồn tin nào dám chắc chắn. Hãng tin Reuters “mạnh dạn” đưa ra đội hình dự kiến 4-4-2 với cặp tiền đạo Henry – Govou. Song, họ không quên thòng thêm chú thích rằng có thể Gignac đá cặp với Henry chứ không phải Govou. Hoặc Ribery, Evra và Abidal có thể vắng mặt vào giờ chót để ai muốn đá thì đá. “Người đọc thông cáo” Domenech đành “bó tay” với các bài tập chiến thuật khi buổi tập hôm chủ nhật bị hủy. Đến nước này, ông trao toàn quyền quyết định cho các cầu thủ. Ông nói: “Đã có mặt ở giải thì phải chiến đấu mọi lúc, thậm chí là không có nhiều cơ hội đi tiếp. Chúng tôi muốn tiếp tục hy vọng đến khi còn có thể. Tất cả vì lòng kiêu hãnh. Dự World Cup là một giấc mơ nên bạn phải biến ước mơ thành hiện thực, dù bạn đang gặp khó khăn như hiện nay”.
Nếu cho rằng lời “nhắn gởi” của ông Domenech không còn giá trị đối với các tuyển thủ Pháp, thì các chính khách, thậm chí là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng vào cuộc. Cố vấn đặc biệt Henri Guaino của Tổng thống Sarkozy nói sau khi tuyển Pháp tẩy chay tập luyện: “Tuyển Pháp không còn là một đội bóng”. Trong khi đó, Tổng thống Sarkozy gọi cho Bộ trưởng Thể thao Roselyne Bachelot và yêu cầu bà ở lại Nam Phi dự trận cuối cùng của Les Bleus. Thay lời Tổng thống, bà Bachelot kêu gọi: “Tôi kêu gọi trách nhiệm, nhân phẩm của mỗi người. Khi cần phải trách tội, chúng tôi sẽ làm ngay khi đội tuyển trở vể nước. Nhưng tôi mong rằng họ sẽ trở về càng muộn càng tốt”.
Cựu HLV tuyển Pháp Aime Jacquet không khỏi xót xa với hoàn cảnh tồi tệ hiện nay của Les Bleus. Ông chỉ còn biết hy vọng và nói: “Tuyển Pháp đã chạm đến đáy sâu vực thẳm. Các cầu thủ không nhận ra đây là một kỳ World Cup. Tôi hy vọng rằng họ sẽ vực dậy. Đội bóng có nhiều cầu thủ và ý thức được trách nhiệm được giao. Muốn xua tan hình ảnh tồi tệ đang đeo đuổi trong nhiều năm qua, tuyển Pháp sẽ phải thắng Nam Phi”.
Tất nhiên, Nam Phi cũng muốn thắng và thắng đậm như Pháp. Họ vẫn còn hy vọng lọt vào vòng 2 với điều kiện thắng đậm Pháp đồng thời trận Mexico-Uruguay không có kết quả hòa. Hậu vệ Tsepo Masilela tự tin nói: “Pháp sẽ vào trận với mục tiêu giành chiến thắng, giống như chúng tôi. Nhưng chúng tôi quyết tâm không ngán họ, mà chỉ tập trung bước vào trận đấu và quyết giành chiến thắng để dành tặng CĐV nhà”.
Tuy nhiên, các “Bafana Bafana” khó mà ghi nhiều bàn thắng vào lưới Pháp. Đơn giản bởi đẳng cấp, khả năng dứt điểm của họ có hạn. Họ chỉ có một lối chơi duy nhất là chuyền bóng và chạy. Nói cách khác, sức mạnh của họ chính là tinh thần. Vả lại, HLV Carlos Alberto Parreira không có lực lượng tốt nhất khi thủ môn Itumeleng Khune và tiền vệ Kagisho Dikgacoi bị treo giò.
Theo SGGPO