Thứ Năm, 13/02/2025 00:13 SA
21g30 tối nay, Chi Lê - Thụy Sĩ (bảng H):
Muốn thắng, phải “ca” đối phương?
Thứ Hai, 21/06/2010 10:00 SA

HLV Otmar Hitzfeld của Thụy Sĩ cho rằng Chi Lê mạnh hơn trong trận đối đầu giữa hai đội tối nay. Nhưng có thể ông “nói vậy mà không phải vậy”.

 

ts100621.jpg

Thụy Sĩ sẽ lại tạo bất ngờ trước Chi Lê?

 

“Thụy Sĩ không phải là ứng viên cho chiến thắng trong trận đấu này, mà đó chính là Chi Lê” – Hitzfeld nói – “Đội bóng đó thực sự gây ấn tượng với tôi. Họ vượt qua vòng loại khu vực với vị trí xếp trên Argentina - điều mà không nhiều đội bóng làm được. Đá với Honduras, lẽ ra họ phải thắng 3-0 hoặc 4-0 chứ không phải 1-0. Đó là một đội bóng gắn kết và có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn”. Khen người, rồi vị HLV 61 tuổi người Đức này nhìn về phía mình: “Gặp Chi Lê sẽ là một trận cầu khó khăn. Chúng tôi phải vững vàng về tinh thần và phải tập trung hơn cả trận thắng Tây Ban Nha thì mới có thể đạt được mục tiêu. Chiến thắng trước đội vô địch châu Âu ở loạt trận đầu là một khoảnh khắc trên cả tuyệt vời, nhưng điều đó chẳng ý nghĩa gì nếu chúng tôi không giành quyền vào vòng đấu tiếp theo”.

 

Không phải tự nhiên mà Hitzfeld dành “những lời có cánh” như vậy cho Chi Lê. Đội bóng Nam Mỹ này chiến thắng Honduras 1-0 bằng màn tấn công khá ấn tượng khi tung ra đến 20 cú sút, trong khi Honduras chỉ làm được 7. Dù rằng HLV Marcelo Bielsa lo lắng về hiệu năng ghi bàn không cao có thể khiến đội bóng của ông gặp khó khăn nếu phải so kè với các đối thủ khác vào vòng 2 bằng hiệu số bàn thắng bại, nhưng ông cũng tin rằng điều đó có thể được cải thiện trong trận đấu gặp Thụy Sĩ tối nay, bằng sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo Humberto Suazo. Đây là tiền đạo đã ghi 10 bàn thắng ở vòng loại khu vực, trở thành tay săn được nhiều bàn thắng nhất vòng loại trong số các cầu thủ Nam Mỹ dự VCK lần này. Cùng với đó, tiền vệ Jorge Valdivia, người bị thay ra ở phút 87 trong trận gặp Honduras sau khi bị chấn thương, đã xuất hiện lại trong các buổi tập và đang tiến triển tốt.

 

Nhưng World Cup 2010 khiến người ta nghĩ rằng những lời ca tụng đối thủ và hạ thấp mình chẳng qua chỉ nhằm gây mất cảnh giác cho đối phương. Hitzfeld - một trong ba HLV từng đưa hai CLB khác nhau lên ngôi vô địch Champions League (Dortmund và Bayern Munich), chứng tỏ là một nhà dẫn dắt tài năng và lão luyện – đã từng không tiếc lời ca ngợi Tây Ban Nha, để rồi sau đó bất ngờ khiến ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch thế giới năm 2010 đổ gục dưới gót giày của đội bóng ông dẫn dắt. Lần này, người ta đồ rằng vị HLV người Đức này lại vận dụng “chiêu bài” cũ.

 

Thực tế, Thụy Sĩ là đội được tổ chức tốt, chơi kỷ luật và thực hiện cực tốt chiến thuật trên sân. Hãy nhìn lại trận họ đấu với Tây Ban Nha. Chơi kiểu “đổ bê tông”, họ chống đỡ hiệu quả 24 cú sút trực diện của các nhà vô địch châu Âu. Họ chỉ có vài lần phản công, thực hiện được tổng cộng 8 cú sút trong 90 phút, nhưng hiệu quả hơn hẳn: Đường phản công nào cũng nhanh, sắc nét, thực sự đe dọa khung thành đối phương và cú “hồi mã thương” của Gelson Fernandes đã khiến Tây Ban Nha vỡ mộng. Ở trận gặp Chi Lê đêm nay, nhiều khả năng hai ngôi sao quan trọng là tiền đạo Alexander Frei và tiền vệ Valon Behrami sẽ xuất hiện sau chấn thương. Nếu điều đó xảy ra, thì bên cạnh việc tổ chức “đổ bê tông” tốt, Thụy Sĩ còn tấn công đa dạng, sắc sảo hơn.

 

Vì thế, thủ môn Luis Marin của Chi Lê thận trọng: “Tôi không cho rằng có đội nào đó mạnh hơn trong trận cầu này. Cả hai đội cần ra sân và thể hiện hết năng lực như cả hai đã từng chơi trong trận đầu tiên”.

 

Lịch sử cho thấy, trong ba lần gặp nhau, Chi Lê thắng một lần ở World Cup 1962; Thụy Sĩ thắng 2-1 trong trận giao hữu năm 2007; trận còn lại hòa. Hiện tại, xét về năng lực tấn công, qua trận cầu với Honduras, Chi Lê cho thấy họ không sánh bằng Tây Ban Nha. Nhưng lối tấn công của Nam Mỹ lại “khó chịu” hơn cách tấn công ào ạt mà hồn nhiên của “bò tót”. Liệu bức tường thành của Thụy Sĩ có bị Chi Lê khoan thủng, hay vài cú “hồi mã thương” của họ lại khiến thêm một đối thủ phải ngã gục?

 

“Tây Ban Nha sẽ thắng”

 

Đó là tuyên bố của hậu vệ Gerard Pique trước khi đội bóng của anh gặp Honduras vào lúc 1g30 rạng sáng 22/6 trong khuôn khổ bảng H. Hầu hết các cầu thủ của Tây Ban Nha đặt quyết tâm rất cao cho trận đấu này, bởi nếu thua cuộc họ trở thành ứng viên vô địch đầu tiên phải sớm rời World Cup 2010. HLV Del Bosque dự kiến thay đội hình 4-5-1 trong trận gặp Thụy Sĩ bằng chiến thuật 4-4-2 với Torres và Villa đá cặp với nhau, nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công. Trong khi đó, Honduras, với lối chơi thiên về phòng thủ nhiều tầng như Thụy Sĩ, cùng với niềm tin là Tây Ban Nha từng thua Mỹ - đội cùng ở khu vực CONCACAF với Honduras - sẽ giúp họ có được kết quả tốt khi hai đội gặp nhau. “Họ mạnh, nhưng chúng tôi không sợ kẻ mạnh nào cả” – HLV Reinaldo Rueda tuyên bố.

 

KHƯƠNG NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đuổi cho mau!
Thứ Bảy, 19/06/2010 16:31 CH
Anh - Algeria 0-0: Mờ nhạt
Thứ Bảy, 19/06/2010 11:00 SA
Đức - Serbia 0-1: Bất ngờ Đông Âu!
Thứ Bảy, 19/06/2010 10:45 SA
Nhạt nhòa màu áo lam
Thứ Bảy, 19/06/2010 08:23 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek