Thứ Tư, 12/02/2025 22:07 CH
Kỳ World Cup lạ!
Thứ Ba, 22/06/2010 07:30 SA

Sau Pháp và Anh, Ý là cái tên mới nhất gia nhập ngôi nhà của “nỗi thất vọng” khi bị New Zealand cầm hòa với tỉ số 1-1. Vấn đề đặt ra là vì sao những đội bóng được xem là ứng cử viên cho chức vô địch của khu vực châu Âu lại khởi đầu chậm chạp đến vậy?

 

cmc100622.jpg

Sự thất vọng của các tuyển thủ Ý sau trận hòa 1-1 với New Zealand

 

Có nhiều giả định được giới chuyên môn và người hâm mộ đưa ra. Mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng tranh tài tại các giải vô địch châu Âu khiến nhiều cầu thủ trụ cột, những ngôi sao của các đại diện lục địa già không còn đủ thể lực để thi đấu tại Nam Phi. Điều này không hoàn toàn đúng! Hãy nhìn Messi, Higuain - những cầu thủ cũng bị vắt kiệt sức cho cuộc đua song mã căng thẳng giữa Barca và Real tại La Liga trong mùa bóng vừa qua, thể hiện những gì trong màu áo sọc xanh - trắng sau hai trận đã đấu với Nigieria và Hàn Quốc. Tương tự Fabiano, Kaka cũng có mùa giải lận đận với Sevilla và Real gần suốt mùa giải vì chấn thương, nhưng họ đã biết cách tỏa sáng trong những trận cầu quyết định với Bờ Biển Ngà (ít nhất là vào thời điểm này) khi khoác lên mình chiếc áo vàng có in hình 5 ngôi sao (5 lần lên ngôi vô địch thế giới). Như vậy, yếu tố thể lực chỉ là thứ yếu, nếu luận bàn về sự khởi đầu tệ hại của những đội bóng mạnh của châu Âu tại World Cup 2010.

 

Có người bảo tâm lý thi đấu không vững vàng trước áp lực chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất hành tinh, khiến cho các đôi chân luôn bị kìm hãm và không phát huy được tối đa khả năng. Lại một mệnh đề đúng, nhưng không đủ cơ sở để lý giải phong độ kém cỏi của những ứng cử viên vô địch tại khu vực châu Âu… Đơn giản, trong thành phần của những đội bóng này, luôn có mặt những cái tên quen thuộc, đã được thử thách tại giải bóng đá hàng đầu thế giới như Premiership La Liga, Serier A, đặc biệt là giải đấu đẳng cấp châu lục Champions League. Vì thế không lý do gì nói rằng họ bị “ngợp” bởi tính chất quan trọng của mỗi trận đấu tại World Cup 2010.   

 

Lại có một số ý kiến cho rằng, những đội bóng mạnh thường chỉ thể hiện hết khả năng khi bước vào những trận mang tính then chốt. Nếu ai đã nhìn thấy bộ mặt thất thần của Ribery, Rooney và mới đây là Laquinta sau những trận thua và trận hòa đáng tủi hổ trước các đội bóng bị đánh giá yếu hơn, liệu có ai dám nghĩ rằng họ đang “thả” đối thủ để dưỡng sức, hay đang giấu “bài” cho những trận cầu quyết định? Thêm vào đó, sức mạnh của một đội bóng thường được bắt đầu bằng một chu kỳ, một quá trình, hay nói cách khác cần một khoảng thời gian “chạy đà”, chứ không thể nói rằng khi họ muốn thắng là có thể đạt được mục đích. Trong quá khứ, có những đội bóng chơi tệ ở vòng bảng (3 trận hòa), nhưng bất ngờ chơi khởi sắc ở những trận đấu tiếp theo và đoạt chức vô địch như đội tuyển Ý của huyền thoại Paolo Rossi tại  Espana 1982. Mới đây nhất, tại World Cup 2006, không ai nghĩ Zidanne và các đồng đội của anh thể hiện một phong độ nghèo nàn tại vòng bảng hòa hai trận trước Thụy Sĩ và Hàn Quốc và chỉ thắng Togo ở lượt đấu cuối) lại bất ngờ vượt qua một loạt anh tài để đi đến trận chung kết của kỳ World Cup năm ấy.

Những trường hợp như vậy thường chỉ xảy ra đơn lẻ với một số đội bóng, chứ không thể xảy ra với hàng loạt đội bóng lớn đang rơi vào thế kẹt như Pháp, Anh, Ý  tại World Cup 2010.

 

Không một HLV hay một chuyên gia nào có thể dùng những suy luận logic để giải thích một cách thấu đáo sự kỳ lạ đang diễn ra tại World Cup 2010. Đó có thể là một phần của bóng đá, nhưng nếu vẫn diễn ra những sự kỳ lạ như vậy trong những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, người bị thiệt thòi nhất vẫn là những nhà tổ chức và người hâm mộ bóng đá, bởi họ không còn cơ hội để chứng kiến những thần tượng của mình tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

 

TRẦN NGÔ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Luyện thi cùng... World Cup
Thứ Hai, 21/06/2010 10:00 SA
Muốn thắng, phải “ca” đối phương?
Thứ Hai, 21/06/2010 10:00 SA
Khó lường!
Thứ Hai, 21/06/2010 07:50 SA
Điều kỳ diệu
Thứ Hai, 21/06/2010 07:40 SA
Có chuyện gì? – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Hai, 21/06/2010 07:35 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek