Kaka thực sự là người hùng trong trận
Kaka nhận thẻ đỏ
Trong bàn thắng đầu tiên của Brazil phút 25, Robinho bật tường cực tốt với Kaka và tiền vệ mang áo số 11 đã chuyền bóng thông minh để Fabiano ở vị trí thuận lợi, lừa qua một loạt hậu vệ Bờ Biển Ngà, chinh phục thủ thành đội này, mở tỉ số trận đấu. Vào phút 61, Kaka dốc bóng tốc độ ở biên trái, lùa vào vòng 16m50 rồi chuyền như đặt để tiền vệ Elano phá lưới đối phương, nâng tỉ số lên 3-0 cho Brazil. Đó là hai khoảnh khắc tuyệt vời mà những người hâm mộ bóng đá đẹp chứng kiến trong trận đấu rất đáng xem này. Người viết bài này có tình cảm đặc biệt hơn đối với Kaka: Không như nhiều ngôi sao khác, Kaka đã chơi vì đội tuyển nhiều hơn, vì đồng đội nhiều hơn là vì thành tích của riêng cá nhân mình. Thầm lặng lên - xuống như con thoi; tả xung hữu đột đoạt bóng trong chân đối phương và lao lên phía trước; đi bóng kỹ thuật, tốc độ và ngẫu hứng rồi chuyền chính xác cho đồng đội thay vì tự mình dứt điểm; khuôn mặt điển trai hiền từ - ngay cả những khi bị đối phương phạm lỗi thô bạo… Khó có thể tìm được một ngôi sao vừa tài năng, vừa đạo đức và đẳng cấp như thế.
Vậy nhưng, cuối cùng Kaka lại trở thành người duy nhất bị đuổi khỏi sân, vào phút thứ 87, khi Brazil đang dẫn trước đối phương 3-1 và chắc chắn giành quyền vào vòng 1/16. Trước đó, anh đã phải nhận một thẻ vàng vì có hành vi trả đũa đối phương. Trước thời điểm phải nhận thẻ vàng thứ hai, trong một tình huống không bóng, cầu thủ Kader Keita của Bờ Biển Ngà chạy như muốn nhào vào Kaka và tiền vệ ngôi sao tuyển Brazil đưa… cùi chỏ ra đỡ. Cú chạm không mạnh, nhưng Keita ngã vật ra sân lăn lộn trong đau đớn hồi lâu. Trọng tài người Pháp Stephan Lennoy đã rút chiếc thẻ vàng thứ hai phạt Kaka, buộc anh phải rời sân.
Rất nhiều người cho đó là một sai lầm tồi tệ của vị trọng tài người Pháp; HLV Dunga của
Dù thế nào chăng nữa thì cũng thật đáng tiếc, hành vi của Kaka giống như cách trả đũa của những đứa trẻ bồng bột, là điều không nên làm đối với một cầu thủ nổi tiếng và lão luyện trên đấu trường quốc tế.
HÒA HIỆP