Thứ Năm, 13/02/2025 04:15 SA
Lo cho chủ nhà
Thứ Sáu, 18/06/2010 07:00 SA

Trong lịch sử các kỳ World Cup, chưa có đội bóng chủ nhà nào phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Nhưng điều ấy có thể bị thay đổi sau khi chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi để thua ba bàn trước Uruguay.

 

np100618.jpg

Hình ảnh bế tắc của đội trưởng Picnaar tiêu biểu cho sự thất bại của Nam Phi

 

Sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Forlan giúp Uruguay nâng tỉ số lên 2 – 0 ở phút 80, hàng ngàn cổ động viên của đội chủ nhà Nam Phi trên sân Loftus Versfeld chán nản kéo nhau ra về. Đó là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với không khí cuồng nhiệt trên các khán đài trước khi trận đấu diễn ra. Người Nam Phi cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá ở bất cứ nơi đâu trên bản đồ thế giới, họ cũng mong muốn đội bóng của mình trình diễn một bộ mặt đầy sức sống, khi được vinh dự đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng các học trò của HLV Parreira lại không làm được điều đó trong trận gặp Uruguay, hay nói đúng hơn là năng lực - trình độ không cho phép họ làm được những điều bất ngờ trước những anh tài của bóng đá thế giới.

 

Đã có chút lo âu trên khuôn mặt của các cổ động viên Nam Phi trước trận cầu với Urguay, nhưng không ai nghĩ Pienaar và các đồng đội lại chơi một trận mờ nhạt đến như vậy. Không cho thấy được ý đồ chiến thuật rõ ràng, không có “nhạc trưởng” dẫn dắt lối chơi, tập thể dưới triều đại của HLV Parreira cứ thế chìm dần trong chiến thuật “ru ngủ” của người Uruguay. Bên kia chiến tuyến, HLV Tabarez cũng chẳng có lý do gì để chỉ đạo cho các học trò “đua sức” với đội chủ nhà, bởi ông đang có trong tay những “vũ khí” mà đội chủ nhà không thể có: Forlan và Surez. Khả năng hoạt động rộng, kỹ thuật tốt của cặp tiền đạo này chính là một trong những nguyên nhân khiến cho lối chơi của đội chủ nhà sớm bị phá sản. Pha lập công bất ngờ và đẹp mắt của cựu tiền đạo M.U giúp Uruguay sớm vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 là hệ quả tất yếu của sự vượt trội về kinh nghiệm trận mạc và khả năng chớp thời cơ của các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Sau bàn thua này, những đại diện ưu tú nhất của bóng đá Nam Phi đã dồn lên tấn công, nhưng chẳng một ai trong số những Pienaar, Tshabalala và Mphela biết rõ đâu là đường đến khung thành của Uruguay.

 

Tình huống thủ thành Khune lao ra xoạc chân phạm lỗi thô bạo với Surez trong vòng cấm địa ở phút 79 đã nói lên sự bế tắc, nôn nóng và non nớt kinh nghiệm của một tập thể đang mang nặng trên vai nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Nam Phi. Thua ba bàn trước Uruguay, khả năng đi tiếp của các học trò HLV Parreira rất mong manh, bởi trong lượt đấu cuối, đối thủ của họ là đương kim á quân thế giới Pháp. Nhưng điều làm người hâm mộ bóng đá nước chủ nhà cảm thấy lo lắng và buồn rầu nhất, đó là họ sắp viết lại lịch sử trong các kỳ World Cup với tư cách là nước chủ nhà đầu tiên không thể vượt qua nổi vòng bảng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu thật vậy, đó chính là “nốt trầm” của những người làm công tác tổ chức, đặc biệt là vai trò của tổ chức cao nhất của bóng đá thế giới (FIFA) trong việc lựa chọn, thẩm định năng lực của những đội bóng đóng vai trò là chủ nhà tại mỗi kỳ World Cup.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek