Thi đấu không thật sự thuyết phục trong trận mở màn cho lượt trận tối qua (14/6), nhưng “cơn lốc màu da cam” Hà Lan đã giành chiến thắng 2 – 0 trước nhà vô địch Euro 1992, Đan Mạch. Trận đấu thứ hai của bảng E cũng diễn ra không thật sự hấp dẫn, đội bóng được đánh giá yếu hơn đến từ đất nước mặt trời mọc lại là người có được chiến thắng 1-0 trước những “chú sư tử bất khuât” Cameroon của châu Phi.
Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-0
Khởi đầu trận đấu, cả Hà Lan và Đan Mạch đều chơi thận trọng, tốc độ trận đấu không cao. Hà Lan là những người cầm bóng và tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm hơn về phí khung thành thủ môn của Đan Mạch. Tuy nhiên, các đường chuyền cuối cùng lại thiếu sự chuẩn xác, công nhiều nhưng luôn bế tắc, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối phương.
Đến nửa hiệp 1, Đan Mạch có vẻ tìm lại được thế trận, tạo ra những pha phản công nhanh, nguy hiểm. Trong trận đấu này, thủ môn Stekelenburg của Hà Lan chơi tập trung, đã nhiều lần cứu thua cho Hà Lan từ những pha sút xa nguy hiểm mà các cầu thủ Đan Mạch. Đấu pháp phòng ngự - phản công của HLV Đan Mạch được các học trò áp dụng triệt để, chơi rất tỉnh táo, không hề rối loạn trước những đòn tấn công áp đảo của “cơn lốc màu da cam”. Mà ngược lại, Đan Mạch còn tổ chức phản công sắc bén, khiến Hà Lan càng khó khăn hơn trong nỗ lực tìm kiếm được bàn thắng khai thông bế tắc của mình. Kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sau giờ giải lao, hiệp 2 chỉ mới bắt đầu được 1 phút thì bất ngờ Hà Làn có bàn thắng mở tỉ số. Từ pha treo bóng của Van Persie, Poulsen của Đan Mạch lại phá bóng trúng lưng Agger đi luôn vào lưới nhà trước. Bàn thắng như động lực giúp Hà Lan thi đấu khởi sắc hơn nhiều, trận đấu cũng trở nên sôi động hơn khi Đan Mạch cũng muốn tìm bàn gỡ. Các “chú lính chì” bắt đầu dồn lên tấn công, chính điều này đã tạo ra nhiều khoảng trống cho Hà Lan có thể tiếp cận khung thành đối phương hơn.
Van Persie có cơ hội vàng khi đối mặt với thủ thành Sorensen của Đan Mạch nhưng tiền đạo này quá chần chừ để cơ hội trôi qua. Chỉ ít phút sau thủ thành Sorensen tiếp tục từ chối pha dứt điểm kỹ thuật của Rafael Van der Vaart. Lúc này, HLV Van Marwijk của Hà Lan có sự điều chỉnh hợp lý khi cho Elia vào nhằm tăng cường hàng công. Đúng như mong đợi, trong những phút sau đó Elia thực sự khuấy đảo hàng phòng ngự của Đan Mạch. Và chính từ pha thoát xuống của Elia ở phút 84, hạ gục thủ thành Sorensen nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc nẩy ra và ngay lập tức Dirk Kuyt có mặt đá bồi trong tư thế thoải mái, ấn định tỉ số lên 2-0 cho Hà Lan.
* Ở trận đấu ngay sau đó, giữa đại diện châu Á Nhật Bản và “sư tử”
Với ưu thế về thể lực và chiều cao, ngay khi bắt đầu trận đấu,
Các cầu thủ Nhật ăn mừng bàn thắng của Honda
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi, 2 đội thi đấu chậm chạp. Dường như
Thấy được sự bất lợi, HLV người Pháp liên tục thay đổi đội hình nhằm tăng cường hàng công nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của các cầu thủ Nhật Bản. Thiếu chút nữa thì
Trận đấu diễn ra sôi nổi hơn ở những phút cuối, hai đội liên tục có những pha “ăn miếng trả miếng”. Tuy nhiên, 1 – 0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Thắng trận này là động lực giúp đội bóng sứ sở mặt trời mọc thi đấu ở 2 trận tiếp theo tại vòng bảng trước Hà Lan và Đan Mạch. Hiện tại, Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 2 (3 điểm) sau Hà Lan (3 điểm) vì thua hiệu số bàn thắng/bại. Đan Mạch và
MẠNH HÙNG