Mạnh mẽ, hiệu quả, nhưng không thiếu sự hoa mỹ, đó là những gì người hâm mộ bóng đá cảm nhận được sau chiến thắng đậm nhất từ đầu giải của đội tuyển Đức trước những cầu thủ đến từ “xứ sở chuột túi”. Người nổi bật nhất trong bức tranh nhiều gam màu ấy là Ozil - niềm hy vọng mới của đội tuyển Đức.
Ozil “nhạc trưởng” mới của đội tuyển Đức.
Đôi nét về Ozil Mesut Ozil (sinh ngày 15/10/1988 ở Gelsenkirchen) là một cầu thủ bóng đá người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới thời HLV Joachim Lw, Ozil được gọi vào đội tuyển Đức vào ngày 5/2/2009 và là người góp công lớn nhất trong chiến thắng 1 – 0 của “những cỗ xe tăng” trước “Gấu” Nga tại vòng loại World Cup 2010 diễn ra trên sân Luzhniki Stadium. Sau mùa bóng thi đấu thành công cùng với CLB Bremem (Đức) tiền vệ kiến thiết lối chơi này được rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Arsenal, ManCity, Juventus… để ý đến. Với màn trình diễn ấn tượng trước
Trước ngày lên đường tham dự World Cup 2010, người hâm mộ có lý do để lo lắng khi đội trưởng tuyển Đức Ballack và một số trụ cột trong đội hình chính lần lượt nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chấn thương. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 4 – 0 trước các cầu thủ Australia đã xóa tan mọi nghi ngờ về sức mạnh của đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới. Đối thủ của đội tuyển Đức, Australia tuy không phải là một thế lực tại World Cup lần này, nhưng với lối chơi đậm chất phòng thủ - phản công, Tim Cahill và các đồng đội luôn là một đối thủ khó chơi với bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, điều đó đã không được thể hiện trong màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Joachim Lw. Phút thứ 8, Muller chuyền bóng sắc sảo loại hàng loạt các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Australia giúp cho Podolski ung dung tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Schwarer, nhưng công đầu của màn phối hợp đẹp mắt ấy là màn đảo chân làm vặn lưng hậu vệ đối phương của cầu thủ mang áo số 8 Ozil. Bàn thắng này không những khơi mào cho một ngày thi đấu ấn tượng của đội tuyển Đức mà còn giúp cho người hâm mộ “những cỗ xe tăng” cảm thấy vui mừng vì đội bóng của HLV Joachim Lw đã tìm ra được “mắt xích” hợp lý nhất thay thế vai trò của Ballack để lại (ít nhất là về yếu tố chuyên môn trên sân).
Không ai phủ nhận vai trò của tiền vệ
NGÔ NHẬT