Trong một trận cầu tưởng như không bàn thắng thì bất ngờ đến với đội bóng Đông Âu Slovenia trong tình huống mắc sai lầm chết người của thủ thành Chaouchi của Algeria đã biếu không cho Slovenia 3 điểm quý giá, vươn lên dẫn đầu bảng C.
![slo100614.jpg](/Portals/0/2010/06/14/slo100614.jpg)
Tiền vệ Robert Koren (trái) chia vui với đồng đội.
![]() |
Tiền vệ Robert Koren (trái) chia vui với đồng đội. |
Bị đánh giá thấp hơn so với Anh và Mỹ, cả
Tuy nhiên, với chất lượng chuyên môn không cao, hai đội đã trình diễn một lối chơi nghèo nàn và rời rạc trong những pha lên bóng. Trong 15 phút đầu tiên, mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng châu Phi chưa thể khai thông thế trận. Tình huống nguy hiểm nhất được
Những phút sau đó, đội bóng Đông Âu bắt nhịp trận đấu và đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng các pha lên bóng không rõ nét, đều bị đối phương ngăn chặn. Trong khi đó, các học trò của HLV Rabah Saadane tiếp tục tạo nên các pha bóng có thể thành bàn. Phút 40, cầu thủ số 10 này có cú sút xa về phía khung thành Algeria buộc thủ môn Chaouchi trổ hết tài năng mới có thể phá được bóng ra ngoài. Đó cũng là pha bóng nguy hiểm nhất
Bước sang hiệp 2, lối chơi của cả 2 đội vẫn không có thay đổi đáng chú ý ngoài các cú sút xa ngoài vòng cấm địa.
Phải nhận bàn thua, cánh cửa dường như đã đóng lại đối với đội bóng đến từ Bắc Phi. Có được chiến thắng tối thiểu, Slovenia tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm, chỉ cần 1 trận hòa nữa họ sẽ có cơ hội đi tiếp.
N.HÙNG (tổng hợp)