Không khí sôi động của các cuộc tranh tài tại Nam Phi đã lan tỏa đến từng nhà, từng buôn làng của huyện miền núi Sông Hinh.
Nhiều người ở xã Ea Trol mua tivi xem World Cup - Ảnh: N.CƯỜNG
Những ngày này, từ các cửa hàng tạp hóa, quán ăn cho đến quán cà phê vỉa hè, đâu đâu cũng dán chi chít những tờ lịch World Cup 2010 to tướng và bắt mắt. Bóng đá dường như làm mọi người gần nhau hơn bên bàn cà phê sáng hay những điểm đợi xe buýt. Những chủ đề mà bất kỳ ai cũng có thể góp vui, bình luận là: Cơ hội nào cho các đội bóng châu Á, ứng cử viên nào cho chức vô địch, Đẳng cấp của những đội bóng lớn...
Ông Võ Phụng Kỷ ở khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, mặc dù bận công việc kinh doanh, nhưng đã dành hẳn 2 tiếng đồng hồ đi mua chiếc “chảo Tàu” về lắp ráp. Hì hục xoay xoay, chỉnh chỉnh, cuối cùng cũng thu được tín hiệu vệ tinh. Ông Kỷ cho biết: “ Để tiện cho việc theo dõi các trận đấu tại Word Cup, tôi quyết định mua chảo thu vệ tinh, muốn xem lúc nào cũng được, không còn phụ thuộc vào các nhà đài như trước. Vừa phục vụ khách đến quán, vừa được xem, vẹn cả đôi đường”.
Không chỉ ở phố thị, không khí bóng đá đã lan tỏa đến từng buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện miền núi này. Anh Ma Doan ở buôn Bầu, xã Ea Trol vừa nhận được tiền đền bù từ công trình hồ chứa nước buôn Đức. Ngoài số tiền gửi vào ngân hàng, anh quyết định trích một phần mua chiếc ti vi Samsung 21 inch về xem World Cup. Ngoài ra Ma Doan còn mua chiếc ăng ten điều khiển tự động bắc cao gấp 3 nóc nhà để thu cho rõ. Ma Doan giải thích: “Mình phải đưa ăng ten lên cao để đề phòng những lúc mất tín hiệu của đài huyện thì quay sang thu đài của tỉnh Đắk Lắk, dù không rõ lắm nhưng có xem vẫn tốt hơn”. Ma Doan cho biết thêm, chiếc ti vi “nội địa” của nhà anh đã cũ rồi, hay hỏng lắm, đằng nào cũng phải thay nên mua luôn để kịp xem bóng đá thế giới”. Trong khi đó, dù khó khăn nhưng Nay Y Nghĩa và Ksor Ybin ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm đã hùn nhau “bắt” chiếc ti vi Panasonic 21 inch cáu cạnh.
Những ngày qua có mưa rải rác nên nhiều người tập trung xuống giống nhiều loại cây trồng. Trên trục dọc miền Tây Phú Yên qua địa phận xã Ea Bia, chúng tôi gặp anh Ma Uyên (buôn Hai Krông) cùng hơn chục người khác đang trồng mía. Đề cập đến bóng đá, Ma Uyên cười tươi và nói: “Mình đang tranh thủ thời gian hoàn tất việc xuống giống trước ngày khai mạc World Cup để được yên tâm xem bóng đá, có ngủ “nướng” một tí cũng không sao. Nhưng dạo này ai cũng muốn xuống giống nhanh như mình nên không nhờ được bà con, bạn bè phụ giúp nên đành phải thuê công ở tận dưới xuôi lên”.
Cùng với hàng tỉ người trên toàn thế giới, người hâm mộ môn thể thao vua ở Sông Hinh đang háo hức chờ đợi được xem những pha bóng hay, bàn thắng đẹp của giải đấu cao nhất thế giới. Cũng có nhiều người chủ động làm cho mình những kỷ vật về World Cup như anh Đường Vịnh (khu phố 5), anh Lê Văn Mính (khu phố 6). Họ tự tay làm cho mình chiếc cúp vô địch bằng gỗ lũa, hay anh Nguyễn Ngọc Hanh (khu phố 5) làm chú báo Zakumi từ gốc cây hương... Dù hình thức nào thì đó vẫn là những tình cảm, tình yêu say mê của người Sông Hinh với môn thể thao vua này.
NGỌC CƯỜNG - VĂN THÙY