Chỉ phải gặp những đội bóng yếu hơn: Australia, Ghana, Serbia, hiển nhiên thầy trò HLV Joachim Low được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chiếc vé của bảng D. Tuy nhiên không vì thế mà đội bóng được mệnh danh là “cỗ xe tăng” sẽ gặp thuận lợi tại vòng chung kết World Cup lần này.
Vắng nhiều trụ cột, ĐT Đức sẽ gặp nhiều khó khăn tại World Cup 2010
ƯU THẾ THUỘC VỀ ĐỨC
Tuyển Đức là một trong số ít đội bóng luôn nhận được sự e dè, nể phục từ các đối thủ, bất chấp phong độ của họ vào thời điểm đó có thể tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Điều đó có được là nhờ thành tích lẫy lừng của “cỗ xe tăng” trong quá khứ. Đức là một trong những đội bóng châu Âu thành công nhất ở cấp độ thế giới với ba lần vô địch World Cup vào các năm 1954, 1974 và 1990. Đức không phải là đội bóng có lối chơi hào hoa, đẹp mắt nhưng luôn khiến các đối thủ e ngại nhờ ý chí thi đấu, đặt hiệu quả lên hàng đầu trong từng đường bóng, bước chạy. Tuy nhiên, trước ngày World Cup khởi tranh khoảng 1 tháng, tuyển Đức nhận tin không vui khi thủ quân Ballack “dính” chấn thương và sẽ không thể cùng đồng đội tới Nam Phi. Điểm yếu lớn nhất của tuyển Đức có lẽ là ở vị trí thủ môn. Hai thủ thành lão luyện Oliver Kahn và Jens Lehmann đã qua đỉnh cao phong độ. Thủ thành số 1 Robert Enke đã bất ngờ tự sát và sự lựa chọn cuối cùng chỉ còn lại Rene Adler. Nhưng đáng tiếc là một chấn thương nặng đã lấy nốt của Đức thủ môn đáng tin cậy này. Giờ ông Loew chỉ còn lại hai thủ môn có số lần khoác áo đội tuyển đếm chưa hết đầu ngón tay là Tim Wiese và Manuel Neuer. Và điều quan trọng là so với cách đây 4 năm, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà, “xe tăng Đức” đã yếu hơn hẳn. Những ngôi sao lớn của họ Podolski, Klose… đều không còn đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, Đức vẫn tin rằng vào những lúc khó khăn nhất, “cỗ xe tăng” sẽ phát huy tối đa sức mạnh và ý chí của mình. Xét về mặt bằng chung của các đội bóng góp mặt tại bảng D, Đức vẫn nhỉnh hơn và họ sẽ là một trong hai đội bóng vào vòng sau.
PHẦN CÒN LẠI: NGANG TÀI
Trong ba đối thủ còn lại Serbia, Australia và Ghana, “đại bàng trắng” Serbia tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút nhờ lứa cầu thủ đang chinh chiến khắp châu Âu như Nemanja Vidic, Branislav Ivanovic, Stankovic, Jovanovic, Milos Krasic… Ngoài ra,
Với
TRẦN NGÔ (tổng hợp)