Chiều qua, trận đấu muộn của vòng 1 V-League 2010 giữa SHB Đà Nẵng và XM Hải Phòng diễn ra trên sân Chi Lăng với chiến thắng thuộc về đội bóng sông Hàn.
Gastson Merlo lập hattrick, giúp SHB Đà Nẵng có chuỗi thắng đầu tay.
Với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều hơn, SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc tốt hơn với quyết tâm kiếm trọn 3 điểm. Trong khi đó, xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, HLV Vương Tiến Dũng đã giúp XM Hải Phòng phòng thủ có chiều sâu và triển khai nhiều đợt phản công sắc nét về phía khung thành thủ môn Văn Hạnh trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà XM Hải Phòng làm được trong hiệp một của trận đấu. Còn SHB Đà Nẵng, vào phút 15, trong một đợt tấn công nhanh do Phan Thanh Hưng phát động từ giữa sân, cầu thủ người Argentina Gatson Merlo đã vượt qua các cầu thủ phòng ngự của đội khách trước khi sút tung lưới của thủ môn Quang Huy trong sự vui mừng của hàng ngàn cổ động viên trên sân Chi Lăng. Có thể nói, trong tình huống mở tỉ số của SHB Đà Nẵng, tiền đạo chủ lực Gatson Merlo của đội bóng áo cam đã phát huy những phẩm chất đã giúp anh nhận danh hiệu vua phá lưới mùa bóng trước, khi gần như không có cầu thủ phòng ngự nào của đội khách có thể theo kịp tốc độ của tiền đạo mang áo số 23 của đội chủ nhà trước khi ghi bàn.
Những phút sau đó, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức chơi một thứ bóng đá đầy ngẫu hứng. Sự hoạt động không biết mệt mỏi của bộ đôi Nguyễn Rogerio - Thanh Hưng giúp cho đội chủ nhà áp đặt được lối chơi lên đội khách. Phút 25, lại là Gatson Merlo tận dụng sai lầm của trung vệ Bật Hiếu để tâng bóng rất điệu nghệ qua đầu thủ môn Quang Huy, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, khi hiệp một chỉ còn tính bằng giây, thì từ đường căng ngang của Hoàng Quãng, Gatson Merlo đã lập hattrick với pha băng vào đánh đầu chính xác.
Có được tỉ số cách biệt 3-0, bước vào hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự - phản công. Chiến thuật này đã phần nào phát huy được hiệu quả trong những phút đầu hiệp 2 khi các tiền đạo đội chủ nhà tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Quang Huy. Tuy nhiên, phút 76, đội khách bất ngờ rút ngắn cách biệt sau pha làm bàn của đội trưởng Leandro. Những nỗ lực của đội khách ở những phút tiếp theo giúp họ có được bàn thắng thứ 2 sau cú sút tuyệt đẹp từ góc hẹp của Xuân Phú.
Tuy có được 3 điểm trong trận đấu này, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò còn nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ được ngôi vô địch tại sân chơi V-League và các mặt trận của châu lục.
NGÔ NHẬT