Hiệp hội quần vợt ATP và WTA đã công bố bảng xếp hạng mới sau khi Grand Slam đầu tiên trong năm kết thúc. Đáng chú ý là ở bảng xếp hạng nội dung đơn nam, khi Rafael Nadal tụt 2 bậc xuống vị trí số 4 thế giới.
Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng là thất vọng lớn của Nadal.
Lên số 1 thế giới vào ngày 18/8/2008, nhưng chỉ sau 1 năm huy hoàng, Nadal đã tụt dốc không phanh. Sau khi bị Federer đòi lại ngai vàng ATP, Nadal còn để Andy Murray cướp luôn cả vị trí số 2 thế giới. Tuy nhiên sau đó ông vua đất nện đã xuất sắc đòi lại ngôi số 2 và tiếp tục hâm nóng cuộc đua tới ngôi số 1. Tuy nhiên, mơ ước số 1 của Nadal giờ đây đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Thi đấu sa sút kể từ sau khi dính chấn thương đầu gối dẫn đến việc Nadal không thể bảo vệ thành công ngai vàng Australia Open. Điều này đồng nghĩa với việc tay vợt người Tây Ban Nha đã bị trừ tổng cộng 1750 điểm. Trong khi Nadal sa sút thảm hại, thì Andy Murray và Novak Djokovic lại âm thầm tiến lên.
Theo bảng xếp hạng mới đây nhất được ATP công bố, Rafael Nadal đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2005, thời điểm Nadal bắt đầu bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp, ông vua đất nện bị đánh bật khỏi top 3 thế giới. Rõ ràng đây là một cú sốc lớn đối với Nadal nói riêng và quần vợt Tây Ban Nha nói chung. Đáng buồn hơn nữa khi trong thời gian tới, trong khi các tay vợt Murray, Djokovic và Federer đều có thể tiếp tục nâng tổng số điểm của mình lên, thì Nadal sẽ không thể tham dự giải đấu nào vì chấn thương. Rút lui càng nhiều giải đấu (Nadal vừa tuyên bố rút lui khỏi Rottetdam Open), Nadal sẽ càng bị trừ nhiều điểm, khoảng cách giữa cựu tay vợt số 1 thế giới và cái đích trở lại top 3 của anh sẽ càng thêm xa vời. Ở tuổi 23, Nadal chắc chắn chưa “toan về già”. Và ngọn lửa khát khao trong anh vẫn đang bùng cháy. Nhưng để làm bá chủ làng banh nỉ thế giới như ngày nào, tay vợt Tây Ban Nha đang phải đối mặt với thách thức cam go.
Ở những vị trí khác, thất bại trước Roger Federer trong trận chung kết đã khiến Andy Murray không thể trở lại ngôi số 2 thế giới.
Ở bảng xếp hạng của nữ, tay vợt số 1 nước Mỹ Serena Williams hoàn toàn có thể yên tâm ngồi vững ngôi Hậu của mình, khi khoảng cách giữa cô và tay vợt xếp thứ 2, Dinara Safina hiện đã là 2715 điểm, một khoảng cách khó có thể san lấp trong thời gian ngắn, và càng khó hơn khi Safina đang dính phải chấn thương. Tay vợt người Đan Mạch, Caroline Wozniacki, một cái tên còn tương đối mới với người hâm mộ quần vợt vào đầu năm ngoái, đã xuất sắc đẩy đàn chị Svetlana Kuznetsova xuống vị trí thứ 4 và chễm chệ ngồi trên ngôi số 3 thế giới. Venus Williams cũng thăng tiến một bậc trên số 5 thế giới. Buồn nhất là các tay vợt Nga. Kuznetsova tụt một bậc xuống thứ 4, Dementieva rơi xuống thứ 7, và thảm hại nhất là Vera Zvonareva, từ vị trí thứ 9 bật thẳng xuống thứ 14 thế giới. Quần vợt xứ sở Bạch Dương quả thực đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn.
Trong khi quần vợt Nga ủ rũ với thành tích của các tay vợt, thì người hâm mộ Trung Quốc lại đang vui như hội khi tay vợt vừa lọt tới bán kết Australia Open, Na Li có một bước thăng tiến lịch sử. Từ vị trí thứ 17, Na Li tiến thẳng lên vị trí thứ 10 thế giới. Cô trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử tennis đất nước Vạn lý trường thành lọt vào top 10 tay vợt mạnh nhất thế giới.
TRẦN NGÔ (tổng hợp)