Thứ Bảy, 01/03/2025 10:37 SA
Chuyển nhượng mùa đông tại các giải vô địch châu Âu:
Mancini về Milan, Robbie Keane đầu quân cho Celtic
Thứ Tư, 03/02/2010 08:10 SA

Thị trường chuyển nhượng mùa đông tại các giải vô địch lớn của châu Âu đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Tuy gây thất vọng lớn ở Inter, nhưng Mancini hy vọng sẽ theo bước những Pirlo, Seedorf tỏa sáng trong màu áo sọc đỏ đen. Trong khi đó, đội trưởng của Tottenham đã chính thức chuyển qua đầu quân cho Celtic theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng.

 

cn.100203.jpg

Mancini (phải) đã chính thức thi đấu cho Milan

 

Mancini là tài năng được Roma phát hiện và tuyển mộ năm 2002. Trong 5 mùa giải khoác áo CLB thủ đô nước Ý, cựu cầu thủ Atletico Mineiro đã tiến bộ vượt bậc và được xem như một trong những cầu thủ có “kèo trái” hay nhất Serie A. Đây cũng là lý do khiến Mourinho tìm mọi cách để tuyển mộ Mancini với giá 13 triệu euro ngay khi mới chân ướt chân ráo đến Inter hè 2008.

 

Mourinho xem Mancini là nhân tố nền móng để ông áp dụng sơ đồ 4-3-3 với hai cầu thủ chạy cánh có tốc độ, kỹ thuật từng đem lại thành công ở Chelsea. Nhưng kế hoạch của Mourinho dần phá sản khi cả Mancini lẫn Quaresma, một cầu thủ chạy cánh khác mà ông nằng nặc đòi mua về từ Porto, đều không thể thích nghi với môi trường mới và những đòi hỏi chiến thuật cao ở vị trí tiền đạo cánh.

 

Sang với Milan, cơ hội đá chính dành cho Mancini cũng sẽ không nhiều, bởi HLV Leonardo đã nói rõ chỉ xem anh như phương án dự phòng cho Ronaldinho ở cánh trái hàng công. Nhưng theo Gazzetta dello Sport, bản hợp đồng cho mượn sang Milan này vẫn được kỳ vọng sẽ giúp Mancini hồi sinh. Trước anh, gần tương tự là Seedorf, Pirlo đều tỏa sáng rực rỡ khi chuyển từ Inter sang Milan.

 

Mancini là cầu thủ thứ ba đến với Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2010. Trước đó, Milan đã mượn được Beckham từ LA Galaxy và mua đứt Dominic Adiyiah, tiền đạo 20 tuổi vừa tỏa sáng rực rỡ giúp Ghana vô địch U20 thế giới năm ngoái, từ CLB Na Uy Fredrikstad.

 

Một vụ chuyển nhượng khác cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong thời gian qua là sự ra đi của tiền đạo đội trưởng Tottenham. Robbie Keane từng là nhân vật không thể thay thế tại Tottenham, nhưng kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Liverpool năm 2008, sự nghiệp của anh đi xuống thê thảm. Liverpool đã phải chi gần 20 triệu bảng để có được Robbie Keane, nhưng thực tế đây là một bản hợp đồng thất bại. Trong 5 tháng khoác áo The Kop, Keane chỉ ghi được 7 bàn trong 28 trận ra sân. Tháng 2/2009, Liverpool hết niềm tin vào Keane, chấp nhận lỗ vốn, bán anh cho Tottenham với giá 12 triệu bảng.

 

Keane từng là một tượng đài tại White Hart Lane, nhưng lần trở về này, anh đã không thể lấy lại được phong độ như trước khi ra đi. Kể từ khi về với Tottenham, Keane mới chỉ có được 14 bàn trên tất cả các mặt trận. Tại Tottenham, Robbie Keane chỉ là sự lựa chọn số 3 sau Crouch và Defoe. Với việc Tottenham vừa bổ sung thêm Gudjohnsen, cơ hội để Keane giành suất đá chính là rất mong manh. Không muốn mài đũng quần trên băng ghế dự bị, tiền đạo người Ireland đã quyết định đến với Celtic theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

 

Cũng tại Premier League, sự chậm chạp của ban lãnh đạo Manchester City khiến vụ chuyển nhượng Gago bị đổ bể vào phút chót. Những tính toán khá “nghiệp dư” của Manchester City được cho là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc thương thảo bất thành với Real Madrid về vụ chiêu mộ Fernando Gago. Theo đó, các tuyển trạch viên của Man City không ý thức được rằng thị trường chuyển nhượng mùa đông ở Tây Ban Nha đã đóng cửa vào 18g giờ địa phương ngày 1/2, sớm hơn 6 tiếng so với kỳ chuyển nhượng ở Anh quốc.

 

Trước đó, Man City chỉ chịu đưa ra mức phí 15 triệu euro cho Gago, song dưới sức ép của HLV Roberto Mancini, ban lãnh đạo đội bóng chủ sân City of Manchester đã đồng ý trả 18 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Argentina. Tuy nhiên, ban lãnh đạo “Man xanh” chỉ kịp đưa ra lời đề nghị mới vào lúc 17g giờ Madrid, quá muộn để hoàn tất các thủ tục hợp đồng.

 

Như vậy, dù rất muốn ra đi để tìm lại chỗ đứng trong đội hình chính thức, nhưng tiền vệ người Argentina buộc phải chơi phần còn lại của mùa giải ở Real Madrid. Fernando Gago gia nhập Real vào kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2007, từ Boca Juniors với giá 18 triệu euro. Được khoác chiếc áo số 5 của người tiền bối huyền thoại Fernando Redondo, nên rất nhiều người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào Gago. Anh cũng phần nào chứng tỏ tài năng dưới trướng 3 HLV Fabio Capello, Bernd Schuster và Juande Ramos. Mặc dù vậy, kể từ thời điểm HLV Pellegrini dẫn dắt Real, Gago đã không còn thường xuyên được ra sân trong đội hình chính. Anh mất vị trí vào tay Lass Diarra, Guti và Xabi Alonso. Hiện Gago mới ra sân 579 phút trong 9 trận ở La Liga và đang đứng trước nguy cơ không được dự World Cup 2010 vì có ít cơ hội chứng tỏ mình.

 

TRẦN NGÔ (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
M.U phá tan giấc mơ vô địch của Arsenal
Thứ Ba, 02/02/2010 07:33 SA
Chưa thấy dáng “đại gia”
Thứ Ba, 02/02/2010 07:33 SA
Federer thắng Grand Slam thứ 16
Thứ Hai, 01/02/2010 17:10 CH
Manchester United thắng thuyết phục
Thứ Hai, 01/02/2010 17:05 CH
Hà Nội T&T ngược dòng ngoạn mục
Thứ Hai, 01/02/2010 07:20 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek