Bằng những đợt phản công thần tốc và sắc sảo, “bầy Quỷ đỏ” nhảy múa trêu ngươi Arsenal ngay trên sân Emirates, với chiến thắng giòn giã 3-1. Trận thua này khiến “Pháo thủ” ngày càng rời xa tham vọng trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.
![]() |
Rooney và các đồng đội đã dập tắt giấc mơ vô địch của Arsenal |
Sau tiếng còi khai cuộc, M.U là đội nhập cuộc tốt hơn để giành quyền kiểm soát thế trận. Họ luôn tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công nhanh khiến hàng phòng ngự Arsenal phải chống đỡ khá vất vả. Và ở phút 32, M.U có bàn mở tỉ số 1 - 0. Từ góc phải vòng cấm, Nani tạt bóng hiểm hóc và thủ môn Almunia lúng túng đẩy bóng đi ngược vào lưới nhà. Đến phút 37, từ tình huống phản công nhanh, Rooney tung cú sút chìm ngay trong vòng cấm, đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Almunia.
Sang hiệp 2, ở phút 52, cũng từ một đợt phản công nhanh, Park Ji Sung xâm nhập vòng cấm trước khi nhẹ nhàng sửa bóng vào góc gần giúp Man.United nâng tỉ số lên 3 - 0. Đến phút 80, trung vệ Vermaelen tung cú sút vô lê ngay sát vòng cấm, đưa bóng trúng chân trung vệ W. Brown đi luôn vào lưới Van der Sar, ghi bàn thắng danh dự cho Arsenal.
Sau trận đấu này nhiều nhà chuyên môn nhìn nhận, HLV Ferguson vẫn tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, khi dàn thế trận phòng ngự phản công rất khó lường. Bất chấp việc hàng thủ M.U mất 2 trung vệ trụ cột, sức trẻ của Evans và kinh nghiệm nơi Brown đủ khả năng chia cắt Fabregas với Arshavin, Rosicky hay Nasri.
HLV Ferguson cho biết: “Phản công luôn là một phần của trận đấu, nhất là khi đội bạn phải làm khách. Chúng tôi đã tận dụng được sự nôn nóng và ngây thơ của Arsenal để tạo ra được rất nhiều cơ hội ăn bàn.
Arsenal luôn chơi phóng khoáng, hướng về phía trước. Nhưng nếu chúng tôi đoạt được bóng rồi tổ chức phản công chớp nhoáng, hàng phòng ngự của họ sẽ trở nên hoảng loạn. Dường như Arsenal không có phương án đối phó những tình huống kiểu này”
Trong khi đó HLV Wenger cay đắng thừa nhận, các học trò của ông đã thi đấu quá ngờ nghệch trước đối thủ già rơ như M.U. “Giáo sư” người Pháp rất hiếm khi công khai chỉ trích đội bóng của mình. Không ít lần ông đổ lỗi thất bại cho công tác trọng tài hay chiến thuật “phản bóng đá” mà đối phương áp dụng khi gặp Arsenal. Nhưng lần này, Wenger đã không còn lời nào bào chữa.
HLV Wenger bộc bạch “Thật khó chấp nhận kết quả này vì chúng tôi đã phòng ngự nghèo nàn, thi đấu bạc nhược và thiếu tính liên kết. Toàn đội chơi dưới phong độ hoàn toàn, và đó là nguyên nhân lý giải vì sao Arsenal bại trận. Chúng tôi đã tạo ra quá nhiều khoảng trống để đối thủ tung hoành. Sự thực, Arsenal đá ngờ nghệch và quá ngây thơ trước M.U tinh quái hơn. Thảm bại ngay trên sân nhà trở thành nỗi thất vọng lớn”.
Với trận thắng này, Man.United được 53 điểm, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và quan trọng hơn là họ đã nới rộng khoảng cách với chính Arsenal (xếp thứ 3) lên 4 điểm. Hiện tại, Man.United kém đội đầu bảng
HLV Wenger cho rằng, đội bóng của ông đang cần một điều gì đó thật đặc biệt để tiếp tục cuộc đua tranh danh hiệu Ngoại hạng. Hiện “The Gunners” đang đứng ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng
TRẦN NGÔ (tổng hợp)