Sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt
![]() |
Được xem là “đại gia” tại V-League nhưng HAGL của Lee Nguyễn đã bại trận trước K.KH trong ngày khai mạc |
V – League 2010 đã khai hội trong sự chờ đợi háo hức của người hâm mộ. Những thông số kỹ thuật về số lượng bàn thắng, số lượng khán giả đến sân theo dõi được Ban tổ chức V – League 2010 thống kê cho thấy những tín hiệu lạc quan của sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt Nam năm lên 10 tuổi. Vẫn có những trận cầu làm mãn nhãn người hâm mộ với những bàn thắng ấn tượng và một thế trận đôi công ấn tượng như trận B. Bình Dương đè bẹp đội bóng vừa đoạt Siêu Cúp Việt Nam 2010 Lam Sơn Thanh Hóa với tỉ số 6 -2, hay chiến thắng thuyết phục 4 – 2 của đội bóng thành phố biển Nha Trang K. Khánh Hòa trước đội bóng đang có tiềm lực và tham vọng lớn ở mùa giải là Hoàng Anh Gia Lai. Nhìn chung, loạt trận mở màn của các đội bóng đã làm hài lòng nhà tổ chức và giới chuyên môn. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách thấu đáo có lẽ người hâm mộ sẽ cảm thấy buồn về một thực tế đã tồn tại từ nhiều năm nay tại sân chơi V – League, nơi hầu như không có một đội bóng nào có đủ trình độ và đẳng cấp để tạo nên một thế lực thực sự cho bóng đá Việt Nam ở cấp câu lạc bộ. Và rất có thể mùa giải năm nay, thực tế buồn ấy sẽ tiếp diễn.
Nhìn sang các giải bóng đá hàng đầu châu Âu, nơi luôn tồn tại một nhóm đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước giải đấu nhờ những tiềm lực và những giá trị lịch sử hào hùng mà họ có được. Với khoảng thời gian 10 năm cho sự hình thành và phát triển lẽ ra sân chơi V – League cũng đã bắt đầu hình thành những quy luật tương tự vậy, nhưng dường như đó là câu chuyện của tương lai. Nhìn cách bại trận của đội tân vô địch Siêu cúp Việt Nam Lam Sơn Thanh Hóa trước đội khách B. Bình Dương sẽ không còn nhiều người nhận ra chỉ cách đây ít ngày đội bóng này đã khuất phục thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức để lần đầu tiên đăng quang ở trận Siêu cúp. Tương tự đội bóng phố núi Hoành Anh Gia Lai cho dù đã có được sự chuẩn bị khá tốt cho mùa bóng mới, nhưng đành nhận thua “tâm phục khẩu phục” trong trận đấu mở màn trước đội bóng được đánh giá thấp hơn như K. Khánh Hòa. Thực tế thì trong một vài năm gần đây, những đội bóng được xem là “đại gia” của V – League như SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, T&T Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai đã rất chịu khó chi mạnh tay để “tân trang” lực lượng, nhưng chưa bao giờ họ xây dựng được tính ổn định cần thiết của một đội bóng lớn như những “đại gia” bên trời Âu như Barca, M.U, Inter Milan…Vì thế sẽ không có gì khó hiểu khi V – League năm nay vẫn sẽ tồn tại những kết quả làm bất ngờ người hâm mộ và ngay cả những người trong cuộc như cách mà những đội bóng được xem là “đại gia” đã thất bại trong loạt trận đầu tiên V – League 2010.
Cùng thời điểm ngày khai mạc V – League 2010, tại sân chơi châu lục đương kim vô địch SHB Đà Nẵng đã gần như tự đóng sập cánh cửa đi tiếp của mình khi thất bại trước đội vô địch Thái Lan - Muangthong FC với tỉ số đậm 0-3. Rất quyết tâm cho lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi châu lục, nhưng “lực” của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng chỉ có vậy. Cho dù đại diện của Thái Lan không phải là một đại diện quá mạnh nhưng chứng kiến cách thua của đội bóng miền trung trên sân Chi Lăng, các cổ động viên nhiệt tình của CLB Muangthong FC nghĩ rằng họ đang thi đấu với đội bóng bình thường chứ không phải thi đấu với những nhà đương kim vô địch V – League. Nói như vậy mới thấy, ranh giới giữa các “đại gia” và những đội bóng còn lại của V – League thật mong manh. Còn với các cổ động viên của bóng đá Việt
NGÔ NHẬT