Mỗi sáng đầu giờ, học sinh khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên lại tập trung... học võ. Chuyện tưởng như không thể này đã diễn ra gần 1 năm nay từ ý tưởng của thầy giáo, võ sư Võ Kim Long, Phó Giám đốc trung tâm.
Học sinh ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên có nhiều dạng khuyết tật, có em khó khăn về vận động, ngôn ngữ, có em chậm phát triển, khiếm thị, khiếm thính... Với những môn học thường ngày, việc đưa các em vào nề nếp, thói quen đã vô cùng khó. Thế nhưng, bằng tấm lòng và sự kiên trì, nhẫn nại của mình, thầy Kim Long đã truyền cảm hứng khiến các em dần cảm thấy thích thú với việc tập võ mỗi ngày. Hiện hầu hết các em đều diễn được bài quyền Căn bản công pháp 36 động tác trong trường học; nhiều em có năng khiếu còn được đào tạo chuyên sâu. Với các em, giờ học võ trở nên sinh động, vui vẻ, bổ trợ rất nhiều cho việc học tập, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và thêm yêu cuộc sống.
Báo Phú Yên ghi lại một số hình ảnh trong những buổi sáng học võ của các học sinh đặc biệt này.
Quang cảnh một buổi học võ trước sân của học sinh khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên |
Thầy giáo, võ sư Võ Kim Long thị phạm để các em tập theo |
Với các học sinh ở trung tâm này, việc tập trung rất khó khăn, thầy phải uốn nắn từng động tác |
Các “nữ võ sinh” cũng rất chăm chỉ và hứng thú với võ thuật vì nó rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và nhất là giúp mình tự vệ |
Với các em khiếm thị, để truyền dạy một động tác võ là vô cùng gian nan, các thầy cô phải cầm tay hướng dẫn từng động tác |
Niềm vui, sự hăng say và quyết tâm của các em thể hiện qua từng động tác võ thuật |
Người phát tín hiệu đặc biệt thay cho “khẩu quyết”, giúp các em hiểu động tác để tập theo |
TRẦN QUỚI (thực hiện)