Thứ Tư, 09/10/2024 05:24 SA
Đã chọn được thầy ngoại vào “ghế nóng”
Chủ Nhật, 01/10/2017 08:05 SA

Park Hang Seo 58 tuổi (thứ 2 từ phải sang) và đại diện lãnh đạo VFF đã đạt được thỏa thuận ngày 29/9 tại Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Sau một thời gian khủng hoảng, phải chọn giải pháp tình thế mời HLV Mai Đức Chung tạm quyền, mới đây, VFF đã tìm được thầy ngoại Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23.

 

Trang web của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo: “Chiều 29/9, tại sân vận động FIFA World Cup 2002, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đoàn công tác gồm các ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực; Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính; Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF đã tiến hành đàm phán với HLV Park Hang Seo, 58 tuổi. Hai bên cơ bản đã thống nhất được các điều kiện về việc HLV Park sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển Olympic”.

 

Nhà cầm quân 58 tuổi sẽ ký hợp đồng 2 năm với VFF và sang Việt Nam từ ngày 14/10 tới, chính thức ra mắt trận gặp Afghanistan (14/11) ở vòng loại Asian Cup 2019.

 

Thông tin cơ bản về chiến lược gia 58 tuổi họ Park có thể tóm gọn: Là trợ lý cho HLV Guus Hiddink, đưa Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002, trên sân nhà. Cũng trong năm, ông dẫn dắt U23 Hàn Quốc dự ASIAD 2002 tại TP Busan, đoạt HCĐ. Khi còn là cầu thủ, ông Park chơi tiền vệ, khoác áo tuyển Hàn Quốc từ năm 1979-1982.

 

Rằng vui thì thật là vui nhưng với bộ máy và tư duy làm việc như hiện nay của VFF, người hâm mộ lẫn HLV cũng chẳng dám đặt niềm tin và chưa nói trước được điều gì! Lần lại lịch sử các đời HLV nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thấy chúng ta có đủ thầy nội lẫn thầy ngoại, nhưng cũng ngắn ngủi làm sao. Bóng đá Việt Nam trở lại sân chơi khu vực từ năm 1991. Đến nay đã qua 26 năm, đội tuyển quốc gia cũng qua đúng 26 đời HLV cả chính thức và thời gian tạm quyền. Có nghĩa là trung bình mỗi HLV trụ lại đội tuyển đúng 1 năm, trong đó có những HLV tái nhiệm 2 lần như: Tavares, Calisto, Alfred Ridle.

 

Năm 1995, tuyển Việt Nam có HLV ngoại đầu tiên: Edson Tavares. Tại Cúp Độc lập năm 1995, ông dẫn dắt cả đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, HLV người Brazil chỉ kéo dài 42 ngày đã phải nói lời chia tay. Dấu ấn để lại chỉ là các giáo án đặc biệt để cải thiện điểm yếu thể lực của cầu thủ Việt. Và cũng chính Tavares được mời trở lại ghế HLV đội tuyển Việt Nam từ tháng 2-12/2004!

 

HLV người Áo Alfred Ridle cũng là trường hợp đặc biệt, khi có tới 3 lần “tái ngộ” với “ghế nóng” và cũng được xem là HLV giàu thành tích. Ông đến Hà Nội nhận nhiệm vụ tháng 8/1998, cuối năm đó ông cùng đội tuyển giành chức Á quân Tiger Cup. Năm 1999, HLV Ridle tiếp tục thành công với chiếc HCB SEA Games. Đến Tiger Cup năm 2000, tuyển Việt Nam đứng thứ 4, đồng nghĩa với sự ra đi của ông thầy người Áo. HLV Alfred Ridle được mời trở lại nắm đội tuyển từ tháng 2-10/2003 nhưng không mang lại thành tích gì nên mất việc. Người Tây gọi vui tên ông Ridle thành “Ra đi”. Sự trở lại lần thứ ba từ năm 2005-10/2007, HLV Alfred Ridle dù rất cố gắng cũng chỉ đưa tuyển Việt Nam đạt hạng ba Giải vô địch Đông Nam Á, vào đến bán kết Cup AFC và tiếp tục bị sa thải.

 

HLV ngoại nắm đội tuyển Việt Nam thành công nhất đến thời điểm hiện nay là Henrique Calisto. Ông thầy người Bồ Đào Nha nắm đội tuyển từ tháng 8-12/2002 với danh hiệu hạng ba AFF Cup. Sau vỏn vẹn 4 tháng, ông phải ra đi đến tháng 6/2008 trở lại và mang đến thành công rực rỡ với chức vô địch AFF Cup 2008 duy nhất trong lịch sử.

 

Sở dĩ nhắc đến 3 HLV kể trên bởi vì họ là những người khá đặc biệt, hai người trong số họ ít nhất 2 lần được VFF mời “tái ngộ”, là những HLV giàu thành tích cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng qua câu chuyện này có thể thấy Việt Nam là “lò xay” HLV khắc nghiệt nhất.

 

Bóng đá Việt Nam là nền bóng đá còn non trẻ, ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Bộ máy VFF và tư duy làm việc phải nói cũ kỹ và kém hiệu quả, nhưng chỉ mỗi việc “trảm” HLV là rất chuyên nghiệp. Người trụ được lâu nhất như Calisto cũng chưa đến 3 năm, còn người nhanh nhất như Tavares chỉ 42 ngày. Số còn lại vài ba tháng… Đó là chưa kể số phận “bạc bẽo” của các HLV nội.

 

Yêu cầu HLV phải chịu trách nhiệm rất cao về thành tích đội tuyển, nhưng chỉ với thời gian tiếp cận như vậy khó lòng để họ có thể có một kế hoạch trước mắt chứ đừng nói đến chiến lược lâu dài. Dù có HLV nước ngoài, chuyên môn giỏi đi chăng nữa thì với cách làm như hiện tại thì khó mong đội tuyển có thành tích cũng như xây dựng được nền tảng cho bóng đá Việt.

 

Mừng cho đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia sắp có được thầy ngoại mới. Thế nhưng, việc giải bài toán HLV chỉ là phần ngọn, trong khi vấn đề chính cần được giải quyết dứt điểm chính là bộ máy và cách điều hành, tư duy làm bóng đá của VFF!

 

THẾ NHƠN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek