Thứ Năm, 10/10/2024 17:21 CH
Nỗi buồn bóng đá
Thứ Sáu, 15/01/2016 07:00 SA

Ban tổ chức bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2015 (Báo Thể thao Việt Nam chủ công tổ chức) vừa công bố danh sách 10 VĐV tiêu biểu trong năm, trong đó không có VĐV môn thể thao vua.

 

Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành VĐV tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2015. Không có gì bất ngờ nếu xét về những gì mà cô gái trẻ của bơi lội đóng góp cho nền thể thao nước nhà: 1 HCB, 1 HCĐ ở Cúp bơi lội thế giới; 8 HCV SEA Games và thiết lập 8 kỷ lục SEA Games; 7 HCV, 5 HCB giải các nhóm tuổi Đông Nam Á; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ giải quân sự thế giới. Tất cả đều phi thường và cũng sẽ rất ít VĐV Việt Nam nào có thể san lấp khoảng cách mà VĐV người Cần Thơ thiết lập được: 3 lần liên tiếp trở thành VĐV tiêu biểu Việt Nam trong các năm 2013, 2014 và 2015.

 

Vui cho Ánh Viên là vậy, nhưng với nhiều người hâm mộ thể thao Việt Nam, câu hỏi đặt ra là tại sao không có cầu thủ bóng đá nào lọt vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu nhất trong thời gian qua. Nên nhớ rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thua kém bất kỳ quốc gia nào về sự cuồng nhiệt và quan tâm. Ngoài ra, nhiều năm qua, bóng đá là môn thể thao tiêu tốn chi phí của ngành Thể thao và giấy mực của báo chí nhiều nhất. Nhưng kết quả gần như không thay đổi, khi một lần nữa, những cái tên đình đám của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, hay mới nhất là Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức đều không có tên trong số 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam.

 

Năm 2015, bóng đá Việt Nam không mang đến thành tích nổi bật nào. Chiếc HCĐ SEA Game 2015 trên đất Singapore về cơ bản là đạt chỉ tiêu. Nhưng nó không thể hiện được hết sự quan tâm của người hâm mộ với môn thể thao vua. Nói dễ hiểu, bóng đá Việt Nam tới giờ vẫn chưa có chiếc HCV SEA Games nào và ở tầm nhìn vĩ mô, đó là thất bại của một nền bóng đá. Tương tự V-League, sân chơi được xem là danh giá nhất bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay với câu hỏi bao giờ các CLB bóng đá Việt Nam mới lên chuyên thật sự. Tự nuôi sống mình như cách mà các CLB của các nền bóng đá phát triển trong khu vực đã và đang làm.

 

Trong bức tranh chung không có nhiều màu sắc ấy, rõ ràng dù Công Phượng có được tung hô đến mấy, Tuấn Anh có được kỳ vọng bao nhiêu hay Anh Đức được nhiều người ủng hộ cho phần thưởng mà nhiều năm phấn đấu mới có được, thì đều không thể là đại diện xuất sắc tiêu biểu trong số các môn thể thao cơ bản của Việt Nam năm 2015.

 

Liên quan đến bóng đá, U23 Việt Nam đang tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Qatar. Dù HLV Miura hô hào trấn an, các học trò của ông vẫn bị đánh giá là khó để lại dấu ấn tại sân chơi được đánh giá là đẳng cấp hơn thực lực hiện tại của bóng đá Việt Nam. Có thể sẽ có một phút lóe sáng nào đó, nhưng nó không thể san lấp khoảng cách, trình độ của bóng đá Việt Nam lại sân chơi châu lục.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bồng bềnh niềm tin tốp 4
Thứ Sáu, 15/01/2016 11:22 SA
Hy vọng ở tinh thần thi đấu
Thứ Năm, 14/01/2016 08:59 SA
Khởi nguồn từ sự đam mê
Thứ Năm, 14/01/2016 08:55 SA
Bốc thăm vòng 4 FA Cup: Đại gia dễ thở
Thứ Ba, 12/01/2016 16:01 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek