Thứ Tư, 23/10/2024 00:59 SA
Tháng tám mùa thu
Chủ Nhật, 18/08/2024 06:21 SA

Tôi đã đợi cả một mùa hè, để hít hà thu tháng tám!

 

Sáng nay, mưa mở đầu cho tiết trời tháng tám dịu nhẹ. Vậy là, hạ đang nhòa dần bước chân cho mùa thu dịu dàng ghé đến. Mà mùa thu, dù chỉ lãng đãng, mơ hồ nhưng cũng đủ cho bao nhiêu sự ngọt ngào, gọi về bao nhiêu hoài niệm yêu thương.

 

Ai đó bảo rằng, miền Trung làm gì có mùa thu. Thu là phải trời thu, sắc thu Hà Nội với nắng vàng hanh hao, không khí se se lạnh và hương cốm dịu nhẹ phảng phất. Ấy là họ nhầm rồi. Vì ở đây cũng có mùa thu. Chỉ có điều, thu của miền Trung được báo hiệu bằng những cái trở mình rất khẽ.

 

Những tia nắng nhẹ nhàng cuối hạ gửi lại vào trời thu khẽ khàng dịu đi và bớt phần bỏng rát. Sáng mở cửa sổ, chút se lạnh phảng phất lãng đãng như có một chút mùa đông trộn lẫn vào, gợi về bao ký ức những ngày đã cũ.

 

Lục lại ký ức của ngày xưa, mùa thu đến với lứa tuổi học sinh là ngày rục rịch chuẩn bị cho năm học mới. Bọn nhóc trong xóm tôi chuẩn bị bao bìa sách vở, đến trường xem năm nay học cô thầy nào. Tôi cũng giặt lại bộ đồ quần xanh, áo trắng của năm ngoái, là ủi cho tinh tươm rồi treo lên móc, chuẩn bị cho ngày khai giảng mặc dù vẫn tiếc ngẩn ngơ mùa hè qua vội.

 

Trong một ngày thu đặc biệt của 15 năm trước, tôi đã nhảy cẫng lên khi thấy tên mình trong danh sách thí sinh đỗ đại học. Cả nhà đã chụm đầu vào tờ báo Tuổi Trẻ để xem tên tôi trong chi chít những cái tên in đầy các cột. Những ngày ấy, lòng cứ thổn thức, vừa hy vọng, vừa lo âu nhưng sâu trong tâm hồn vẫn nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của mình. Mùa thu ấy, tôi cảm nhận được rõ ràng sự ngọt ngào từ cố gắng, nỗ lực của thanh xuân và tuổi trẻ.

 

Hòa vào những hoài niệm nho nhỏ của bản thân, tháng tám ghi dấu ngày trọng đại của đất nước. Những ngày thu tháng tám tưng bừng cờ hoa trở thành cột mốc vĩ đại đánh dấu sự thành công của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp; mở ra kỷ nguyên mới cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

 

Tháng tám, những cơn mưa ngâu bất chợt ùa về khiến lòng người man mác theo giai điệu của đất trời. Những lúc thế này, nếu lang thang trên con đường quen thuộc, nhẩm nha theo giai điệu trong trẻo: “Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ/ Từ độ người đi thương nhớ âm thầm…” của nhạc sĩ Tô Như Châu - Trần Quang Lộc thì lòng người sao mà không thổn thức.

 

Chút thu tháng tám đến rất khẽ, đi rất nhanh nên lòng người cũng vội vàng mà muốn ôm trọn cả trời thu!

 

BẢO HÀ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nhớ mẹ - thơ HUỲNH DUY HIẾU
Chủ Nhật, 11/08/2024 06:51 SA
Ba và ngày Vu Lan
Chủ Nhật, 11/08/2024 06:49 SA
Quê tôi bên bờ sông
Chủ Nhật, 11/08/2024 06:00 SA
Tản mạn thu
Chủ Nhật, 11/08/2024 06:00 SA
Tháng tám – thơ THỤY BÌNH
Chủ Nhật, 11/08/2024 06:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek