Cũng phấn trắng, bảng đen, nhưng những thầy cô giáo ở Trường Niềm Vui (TP Tuy Hòa) còn thêm một công cụ nữa là ngôn ngữ ký hiệu, do học sinh không may trí tuệ kém phát triển, khiếm thính. Những giáo viên ở đây ngoài việc dạy chữ, họ còn đến với học sinh bằng cả tấm lòng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Báo Phú Yên ghi lại những khoảnh khắc lao động đặc biệt của những thầy cô giáo nơi đây.
Thầy Nguyễn Bá Lực dạy vi tính cho học sinh lớp khiếm thính bằng các ký hiệu ngôn ngữ được lập trình riêng. Để dạy môn cắt may, cô giáo Đỗ Thanh Yên cũng dùng các ký hiệu bằng tay để truyền đạt cho học sinh. Cô Hoàng Ngọc Uyên hướng dẫn học sinh lớp can thiệp sớm khiếm thính tập phát âm. Cô Trần Thị Kim Cúc hướng dẫn học sinh lớp khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt các mối quan hệ họ hàng. Cô Nguyễn Thị Minh Tâm hướng dẫn học sinh lớp khiếm thính dự bị phát âm từ “cá”. Cô Lê Thị Thu Hồng tập cho học sinh lớp can thiệp sớm thiểu năng trí tuệ hát bài “Một con vịt”. Để cho học sinh hiểu bài, cô giáo vừa dùng giáo cụ trực quan vừa làm các động tác rất vất vả.
DƯƠNG THANH XUÂN