Trương Văn Sỹ, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học số 2 Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) là con thứ 3 trong gia đình có 3 chị em. Mẹ mất khi Sỹ lên 3 tuổi, bố mưu sinh nuôi 3 chị em bằng nghề chẻ đá với thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng.
Trương Văn Sỹ và cô Đàm Thị Khói Lam trong lễ phát thưởng tổng kết năm học 2010-2011 - Ảnh: M.HUYỀN |
Gia đình khó khăn nhưng Sỹ vẫn cố gắng vươn lên trong học tập, 5 năm liền đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt trong năm học 2010-2011, Sỹ là 1 trong 49 học sinh của tỉnh được nhận học bổng “Tiếp bước đến trường” tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2011) và gặp mặt trẻ em thiệt thòi tỉnh Phú Yên lần thứ VIII vừa được tổ chức.
Hằng ngày, ngoài việc học tập, Sỹ còn giúp đỡ gia đình bằng việc nấu cơm, nhận bóc vỏ hạt điều với mong muốn giúp bố và bà nội bớt khó khăn, vất vả. Nói về Sỹ, cô Đàm Thị Khói Lam, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Hòa Xuân Đông cho biết: “Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Sỹ luôn cố gắng vươn lên trong học tập, được thầy yêu bạn mến. Sỹ còn là một đội viên xuất sắc, luôn năng nổ trong các phong trào nhà trường phát động, tham gia giúp đỡ những bạn học kém trong lớp. Em là một tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo”.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Sỹ thỏ thẻ: “Em thích làm thầy giáo”. Thành tích mà Sỹ đạt được hôm nay sẽ là tiền đề, động lực để cậu học trò này vững vàng trên con đường học tập.
MINH HUYỀN