Trong hành trình đi tìm thế giới mới, năm 1492, khi lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo là đất nước Cu-ba ngày nay, nhà thám hiểm Cờ-rít-tốp-Cô-lông đã thốt lên: “Đây là mảnh đất xinh đẹp nhất mà người đời nhìn thấy.
Như “con cá sấu xanh trên biển Ca-ri-bê”, đất nước Cu-ba với hàng nghìn km bờ biển, gần 300 bãi cát trắng mịn, có bãi dài tới 20km, thực sự là thiên đường cho những ai thích biển. Không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, Cu-ba còn có nền văn hóa đa sắc tộc độc đáo.
Đất nước xinh đẹp này, qua cuộc đấu tranh lâu dài, đến ngày
Lãnh đạo và nhân dân Cu-ba đã giành cho nhân dân Việt
Lịch sử, thời đại và nhân dân đã tạo nên những vị anh hùng. Chúng ta vừa kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và không bao giờ quên lời Người “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”. Bỗng nhớ lại, khi Tổ quốc Cu-ba bị kẻ thù tiến hành cuộc bao vây, bóp nghẹt, một thứ chiến tranh tổng thể: kinh tế, quân sự, ngoại giao… nhằm bắt ép nhân dân Cu-ba từ bỏ con đường mà mình đã chọn thì Fidel đã tuyên bố: “Độc lập hoặc là chết!”, “Chủ nghĩa xã hội hoặc là chết!”
“Ngọn gió qua đây thành mũi lao
Con thuyền qua đây thành tuấn mã
Tờ giấy qua đây thành trang sử đỏ
Quân thù qua đây mặt xanh như tàu lá”
Một nhà thơ đã viết như vậy về “Hòn đảo tự do”, đất nước và nhân dân Cu-ba kiên cường. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dù trước mắt còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng nhân dân Cu-ba sẽ từng bước vươn lên đạt được lý tưởng của mình. Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
BẰNG TÍN