Cô giáo Nguyễn Trương Trà My, giáo viên Trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân) từng đoạt giải ba hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh, được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn đi thi toàn quốc. Mới đây, tại cuộc thi Tuổi trẻ Phú Yên học tập và làm theo lời Bác do Tỉnh đoàn tổ chức, cô giáo trẻ này đã thể hiện khả năng hùng biện xuất sắc, góp phần đưa đội Đồng Xuân đoạt giải nhất toàn đoàn. Trà My kể chuyện về Bác bằng cả tấm lòng. Cô đã mang đến cho người nghe những bài học giản dị nhưng vô cùng sâu sắc từ tấm gương đạo đức của Bác.
Trà My hùng biện tại hội thi Tuổi trẻ Phú Yên tập và làm theo gương bác - Ảnh: V. TÀI |
KỂ VỀ BÁC BẰNG CẢ TẤM LÒNG
“Xác định được trách nhiệm của mình và nhận thức tầm quan trọng của hội thi, tôi nghiên cứu nhiều tài liệu, tham khảo ý kiến đóng góp của bạn bè đồng nghiệp và các bác hưu trí… để có thể chọn cho mình một câu chuyện hay”- Trà My thổ lộ. Tham gia hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Trà My chọn câu chuyện “Bác Hồ tắm cho trẻ em ở Việt Bắc”. Câu chuyện nói về một vị lãnh tụ của dân tộc, tuy bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho các em thiếu niên nhi đồng, làm Trà My càng thêm cảm phục trước tấm lòng của Bác. Người đã tắm rửa và bôi thuốc cho các cháu bị ghẻ lở. Và hình ảnh Bác vui vẻ nô đùa cùng các cháu càng khắc họa rõ nét bức chân dung của một vị lãnh tụ luôn dành hết tình yêu thương cho mọi người, nhất là các cháu thiếu nhi…
Tham gia hội thi kể chuyện về Bác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt
HỌC Ở BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ
Khi kể hoặc nói về Bác, Trà My thấy nhập tâm một cách kỳ lạ. Cô có cảm giác như mình nghe rõ từng lời Bác nói, nhìn thấy ánh mắt vừa dạt dào yêu thương vừa nghiêm nghị, từ tốn của Người. Lời Bác dung dị; soi mình vào đó mỗi người đều thấy mình lớn lên một chút. Bác là tấm gương về lòng nhân ái. Người yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ, thương yêu mọi người, nhất là nhân dân lao động. Từ những câu chuyện, tấm gương đạo đức của Bác, Trà My rút ra cho mình bài học riêng trong nghề dạy học. Cô nói: “Tôi tâm niệm một điều: người giáo viên phải có lối sống giản dị, tiết kiệm và phải là tấm gương cho học sinh noi theo”.
Cũng theo Trà My, cô rất ấn tượng với câu chuyện Bác tiết kiệm từng hạt cơm, khi nghe Nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu kể trên tivi. Từ đó, cô và đồng nghiệp nảy ra ý tưởng tiết kiệm gắn với thực tế của học sinh, giáo viên trong trường như dùng một chiếc giỏ nhỏ để đựng những tờ giấy đã qua sử dụng, sách báo cũ và chai lọ không cần thiết. Đến cuối tháng gom lại, bán giấy vụn cũng có một khoản tiền nhỏ. Việc này còn có ý nghĩa giáo dục học sinh về sự ngăn nắp. Không những vậy, Trà My và các đồng nghiệp còn sử dụng phấn viết, giấy in, điện nước và đồ dùng dạy học hợp lý; lập quỹ tương trợ hàng tháng giúp đỡ những đồng nghiệp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Bí thư Huyện Đoàn Đồng Xuân Nguyễn Thị Nam Phương nói: Bài học từ những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là hành trang quý giá cho mỗi người khi bước vào cuộc sống. Trà My là một trong những tuyên truyền viên tích cực. Những câu chuyện cảm động được Trà My kể bằng cả tấm lòng sẽ tiếp tục lan tỏa…
LỆ VĂN