Thứ Sáu, 20/09/2024 12:41 CH
Sức sống nơi đảo chìm
Thứ Bảy, 27/08/2016 13:00 CH

Sau chuyến đi 9 đảo chìm và đảo nổi ở Trường Sa trở về, thời gian cũng đã trọn năm song đề tài biển đảo vẫn cứ gợi lên trong tôi nhiều xúc cảm, suy ngẫm, rất muốn chia sẻ cùng bạn đọc. 10 ngày lênh đênh trên đảo, không dài so với 365 ngày trong năm, song 10 ngày đáng nhớ và rất tự hào ấy lại là cả một kho tư liệu về hiện thực, cảm xúc, con người nơi đây.

 

Đảo Đá Nam - Ảnh: PV

Tôi muốn nói đến sức sống diệu kỳ của lính đảo trên đảo chìm mà tôi đã có mặt, đó là đảo Đá Nam nằm trong hệ thống các đảo của huyện đảo Trường Sa - tỉnh Khánh Hòa.

 

Đảo Đá Nam ở vĩ độ 11030’00”, kinh độ 114021’00” diện tích trên đảo không đến 500m2, mỗi khi thủy triều lên nhấn chìm một phần đảo thế nhưng mọi thứ vẫn cứ diễn ra, hoa vẫn nở, rau vẫn lên xanh tốt, những chú heo nặng đến cả tạ vẫn ục ịch. Đặc biệt đàn chó có đến gần chục con, chó nuôi trên đảo rất hiền lành, người lạ đến không sủa, im lìm nằm nhìn khách… Những ô rau xanh (rau muống, mồng tơi, ớt xanh…) được trồng trong các hộp xốp đem từ đất liền ra; những chú vịt xiêm được anh em chiến sĩ nuôi trên đảo được thả tự do nên rất gần gũi với lính đảo.

 

Đến thăm đảo, Bộ trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn rất ấn tượng trước một “công trình” mà lính đảo cùng nhau làm nên. Ông dừng hồi lâu trước tủ sách của anh em chiến sĩ. Sách, báo không nhiều song đủ các thể loại, phục vụ đời sống tinh thần cho chiến sĩ ta.

 

Ở đảo chìm, thiếu thốn nhất vẫn là nước ngọt. Nơi đây mỗi ngày một chiến sĩ chỉ được dùng 5 lít nước vừa ăn, uống, tắm rửa, rồi lại tưới cho rau và hoa. Những hộp rau, chậu hoa được chăm chút trên khối bê tông vững chãi. Chiến sĩ Trần Văn Tốt quê ở Quảng Bình đã có “thâm niên” 3 năm trên đảo nói: “Chúng em ở đây tuy gặp nhiều khó khăn về nước ngọt, điều kiện vật chất không bằng đất liền song đời sống tinh thần thì không thiếu từ đọc sách, trồng hoa đến viết thư thăm nhà, xem tivi…, nhất là năm nào cũng được nhiều đoàn ở đất liền ra thăm đảo chìm”.

 

Thật cảm phục sự kiên cường, đầy nghị lực, lạc quan yêu đời của các chiến sĩ nơi đảo chìm ở Trường Sa thân yêu! Sức sống vẫn nhân lên gấp bội khi chính các anh em đã tạo nên màu xanh trên đảo chìm. Đảo chìm như những chiếc lô cốt trên đại dương bao la, ì ầm quanh năm sóng biển, nước ngọt là đặc sản quý hiếm vô cùng được anh em chắt lọc, thu gom từ các trận mưa. Năm 2015 vẫn là một năm nắng nóng, ít mưa không chỉ trên đất liền mà trên đảo cũng vậy.

 

Đảo là nhà, biển là quê hương, khẩu hiệu ấy đi đến đảo nào tôi cũng bắt gặp và đặc biệt nơi đảo chìm Đá Nam, ý nghĩa về điều ấy càng thiêng liêng hơn. Những giây phút ngắn ngủi trên đảo Đá Nam, trong hải trình đến với Trường Sa thân yêu, tôi cảm nhận được sức sống diệu kỳ của con người Việt Nam, tâm hồn Việt Nam. Hãy bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đó là mệnh lệnh cho mỗi người Việt Nam yêu nước hôm nay.

 

HỮU BÌNH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chuyện ở Hòa An
Thứ Bảy, 13/08/2016 11:00 SA
Kiên trung dân làng biển xứ Nẫu
Thứ Bảy, 06/08/2016 07:20 SA
Xóm Vũng Me
Thứ Bảy, 30/07/2016 09:27 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek