Thứ Năm, 24/10/2024 12:24 CH
Cẩn trọng
Thứ Ba, 16/01/2018 07:00 SA

Sáng chủ nhật, ngồi uống cà phê mà bí thư chi bộ khu phố bộ dạng cứ rầu rầu chứ không vui vẻ, hoạt náo như mọi khi. Tôi thắc mắc: Có chuyện gì mà coi bộ bác tâm tư quá, nói đàn em nghe thử nào...

 

Được lời như cởi tấm lòng, vẻ mặt dịu lại, ông nói hết sự tình. Thì ra chiều hôm qua, bí thư chi bộ cùng với chi hội trưởng phụ nữ, chi hội trưởng cựu chiến binh và trưởng ban công tác Mặt trận đến từng nhà dân trong khu phố để vận động quyên góp cho ba hộ nghèo trên địa bàn có thêm điều kiện đón Tết Mậu Tuất sắp tới vui tươi, đầm ấm. Đây là ba hộ neo đơn, có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Vì thế, năm nào cán bộ cũng đi kêu gọi lòng hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và năm nào cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực với nhiều mức độ khác nhau. Ông nói tiếp: Năm nay tình hình có khác hơn. Trong khi hầu hết các gia đình, công ty đều nhiệt tình đóng góp ít nhiều tùy theo “ngân lượng” thì có hộ vừa thấy bóng đoàn chúng tôi thấp thoáng phía ngoài đã vội đóng cổng, hoặc sai con ra nói là “ba mẹ không có nhà”! Nhưng buồn nhất là có gia đình là cán bộ, công chức hẳn hoi không tham gia góp chút nào mà lại còn “nói hành nói tỏi”! Nào là “chúng tôi đã đóng đủ loại quỹ ở cơ quan rồi, nay về địa phương lại nộp nữa thì đâu có phải. Xin mời quý cán bộ qua nhà khác đi”! Nào là “lãnh đạo, chỉ đạo cả năm ra sao, lo cho dân như thế nào mà để khu phố còn hộ nghèo. Rồi cuối năm lại đi xin tiền lo tết cho nẫu…”. Tôi hỏi: Thế đoàn mình trả lời ra sao? Bí thư chi bộ trả lời: Tôi chỉ nói nhà mình chưa có điều kiện hỗ trợ thì để sang năm. Xong lịch sự cảm ơn rồi đi sang nhà khác. Mà chú thấy người ta ăn nói như vậy có cạn nghĩ không? Việc xóa đói giảm nghèo cho dân đâu phải muốn là được, đâu phải ngày một ngày hai là xong. Anh không ủng hộ thì thôi, đừng có nặng lời như vậy…

 

Lâu nay, cán bộ khu phố, thôn, buôn là những người ngày đêm thầm lặng cống hiến cho sự an yên và phát triển ở khu dân cư. Vì thế, việc đi vận động cộng đồng hỗ trợ cho hộ nghèo ăn tết hay vượt qua khó khăn, hoạn nạn là điều bình thường. Chuyện mà bí thư chi bộ khu phố vừa kể chỉ là cá biệt nhưng dù sao cũng gây ra “nỗi niềm” không đáng có cho đội ngũ rất đáng trân trọng này. Vì thế, rất mong ai đó khi tiếp xúc, gặp gỡ họ thì rất nên ăn nói cẩn trọng, thân thiện, nghĩa tình… Đó cũng là sẻ chia với nhiệm vụ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của những cán bộ cơ sở có nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội vậy…

 

SÔNG BA HẠ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek