Thứ Năm, 03/10/2024 07:21 SA
Nghị lực thoát nghèo của A Lê Ka
Thứ Bảy, 03/11/2012 09:00 SA

Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới hơn 10 tuổi, bằng đôi tay và chí cần cù, anh đã trở thành thanh niên sản xuất giỏi tiêu biểu của buôn làng. Đó là A Lê Ka, 27 tuổi, dân tộc Ê Đê ở buôn Độc Lập A (xã Ea Chà Rang, Sơn Hòa)…

 

aalk121103.jpg

Anh A Lê Kha (bên phải) - Ảnh: L.KHA

Vừa đến buôn, già làng Oi Hiệp khoe với tôi: Thằng Ka giỏi lắm đấy, lũ trẻ làng này không đứa nào bằng nó đâu! Còn A Lê Ka với gương mặt chất phác, giọng nói nhỏ nhẹ, tâm sự: “Tôi mất cha mẹ từ nhỏ, học đến lớp 5 thì phải nghỉ, nhờ chị nuôi mới lớn được. Lấy vợ, nhà vợ cũng khó khăn, nhưng chẳng lẽ cứ chịu nghèo khổ miết? Làm rẫy nương trồng lúa, sắn, bắp thì phải chăm cày trỉa… Nhờ mưa gió thuận hòa nên cũng đủ ăn. Rồi sắn được giá, vợ chồng có vốn mua được một con bò. Bò đẻ mấy con, tôi bán bò chuyển qua trồng 1ha mía. Năm 2010, được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 20 triệu đồng, tôi lại tiếp tục đầu tư vào cây mía, nay có gần 8ha mía rồi”.

 

Niên vụ 2011 - 2012, A Lê Ka bán mía thu hơn 500 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 200 triệu đồng. Anh vừa xây dựng ngôi nhà dài 22m, rộng 8m cột, kèo, sàn nhà… đều bằng gỗ tốt, là nhà sàn “hoành tráng” nhất hiện nay ở buôn Độc Lập A. Chị Kso H’Chuôi, vợ A Lê Ka nói: Chồng mình bảo phải bỏ công sức lao động thì mới được của cải, chứ không ai đem cho đâu. Có của rồi phải biết ăn, biết tiết kiệm để sản xuất cho tốt hơn. Vợ chồng làm siêng còn để lo cho con cái học hành sao cho giỏi giang nữa”.

 

Theo Bí thư Chi đoàn buôn Độc Lập A Y Son, trong số 25 đoàn viên thanh niên ở đây, A Lê Ka là người trồng nhiều mía nhất và còn trồng hơn 1ha sắn, lúa, nuôi 7 con bò. A Lê Ka ăn nên làm ra nhưng không bao giờ la cà nhậu nhẹt phung phí thời gian, lại có tinh thần tương thân tương ái rất đáng quý. Những ai thiếu bò cày kéo lúc thời vụ hoặc thiếu giống sắn, giống mía anh sẵn lòng cho mượn.

 

Chị Bá H’ Hà, Bí thư Xã đoàn Ea Chà Rang, nhận xét: Anh A Lê Ka là một thanh niên có nghị lực vươn lên thoát nghèo, biết làm giàu chính đáng. Thấy anh làm ăn ngày càng khấm khá, nhiều bạn trẻ ở các buôn làng đã học tập noi theo. Nhờ vậy, phong trào lập thân lập nghiệp của thanh niên trong xã ngày càng phát triển. Còn A Lê Ka chỉ nói giản dị: Mình còn trẻ sao lại cam chịu khổ nghèo. Bác Hồ đã dạy “Không có việc gì khó” mà…

 

TRẦN LÊ KHA

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một cán bộ cơ sở năng nổ
Thứ Sáu, 02/11/2012 08:20 SA
Xứng danh lính Cụ Hồ
Thứ Tư, 31/10/2012 09:00 SA
Gần dân mới được dân tin, dân mến
Thứ Ba, 30/10/2012 08:30 SA
Một cán bộ Mặt trận vì dân
Thứ Hai, 29/10/2012 09:02 SA
Chủ tịch xã năng nổ
Thứ Bảy, 27/10/2012 09:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek