Thứ Năm, 03/10/2024 16:15 CH
Phương thuốc “tình thương” của nữ quân y
Thứ Hai, 21/05/2012 07:53 SA

Mười tám năm làm nhiệm vụ y tá điều dưỡng tại Đội Điều trị (trước là Bệnh xá) của Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại úy Nguyễn Thị Phú đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người bệnh, người dân phường 9 (TP Tuy Hòa)…

CPH120521.jpg

Đại úy Nguyễn Thị Phú thăm hỏi một trường hợp điều trị bệnh tại đơn vị - Ảnh: P.OANH

Bà con ở đây thường kể cho nhau nghe về một cô y tá mang quân hàm xanh nhỏ nhắn nhưng có tấm lòng đôn hậu, giọng nói nhẹ nhàng mà rành mạch, cử chỉ ân cần và cẩn trọng trong mỗi động tác thăm khám. Khi ai đó thắc mắc điều gì sẽ hết sức yên tâm khi gặp chị, bởi sẽ được nghe hướng dẫn tỉ mỉ, cặn kẽ đến ngọn ngành. Những nụ cười hiền hòa của chị luôn làm cho họ ấm lòng và tuân thủ tốt các phương cách phòng bệnh, điều trị. Đó là đại úy Nguyễn Thị Phú ở Đội Điều dưỡng BĐBP tỉnh.

Là cán bộ quân y có thâm niên công tác lâu năm nhất tại Đội điều trị, đại úy Nguyễn Thị Phú chia sẻ: "Tiếp xúc với nhiều người bệnh tôi thấy nếu biết phối hợp tốt giữa việc chữa trị bằng thuốc men với động viên tinh thần thì bệnh nhân sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Tình thương, lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của thầy thuốc có hiệu quả hơn 50% trong chữa bệnh”.

Là y tá điều dưỡng lâu năm, đại úy Nguyễn Thị Phú đã có một lập trình về các công việc hàng ngày: sáng đến sớm 15 phút để vệ sinh sạch sẽ phòng bệnh, rửa hấp dụng cụ. Đến giờ làm việc mọi thứ đều đã sẵn sàng không để người bệnh chờ đợi. Cùng việc chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho cán bô chiến sĩ trong đơn vị, tham gia sơ cứu ban đầu, khám, điều trị một số bệnh thông thường cho nhân dân quanh vùng, chị Phú còn xây dựng một kế hoạch công tác tháng với các ngày tham gia cùng y tế địa phương tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, đi tuyên truyền vận động người dân phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác. Nói về chị, anh em trong đơn vị đều khẳng định: Ở bất kỳ công việc nào, chị Phú cũng nỗ lực làm tốt bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng " Thầy thuốc như mẹ hiền" như Bác Hồ đã căn dặn.

Còn ông Nguyễn Văn Lời, phường 9, một trong những người bệnh nhiều năm gắn bó với Đội Điều trị của BĐBP tỉnh, cho biết. “Tuy phương tiện, máy móc không hiện đại nhưng bù lại, đến đây chúng tôi được chị Phú cùng anh em quân y Biên phòng tận tình chăm sóc, nên luôn yên tâm".

PHƯƠNG OANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vun lòng nhân ái với quê hương
Thứ Bảy, 19/05/2012 18:00 CH
Chị “ba đảm đang” quê Bác
Thứ Sáu, 18/05/2012 08:03 SA
Giỏi chuyên môn lẫn công tác Đoàn
Thứ Năm, 17/05/2012 07:53 SA
Một cán bộ Mặt trận vì dân
Thứ Tư, 16/05/2012 08:31 SA
Vì cái chữ trẻ nghèo
Thứ Ba, 15/05/2012 08:06 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek