Thứ Năm, 03/10/2024 18:20 CH
Người là lẽ sống, niềm tin
Thứ Tư, 11/04/2012 08:13 SA

Đó là tâm niệm của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng mỗi khi nghĩ về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Chùm thơ 10 bài về Bác giúp cô đạt giải trong cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 như những đóa hoa tươi thắm nhất mà cô muốn dâng lên Người.

coH120411.jpg

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng - Ảnh: L.HẢO

Đam mê văn chương từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô Hồng đành gác lại giấc mơ cầm bút, chọn đi theo con đường dạy học. Vào nghề từ năm 1988, đến nay, cô Hồng đã có thâm niên 24 năm giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân). Nhiều lần có cơ hội được thuyên chuyển về dạy tại thị trấn La Hai nhưng cô vẫn xin ở lại Đa Lộc công tác. Cô chia sẻ: “Học sinh trường mình đa phần là con em đồng bào khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng ngày, chứng kiến những khó khăn, vất vả của các em trên đường đi tìm cái chữ khiến mình không nỡ rời đi”. Nhiều năm liền, nhớ lời Bác dặn thi đua dạy tốt, học tốt, cô Hồng là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; được học sinh kính yêu, đồng nghiệp mến phục, hiện là Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

Dù không đi theo con đường sáng tác nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng niềm đam mê văn chương đã thôi thúc cô Hồng làm thơ, viết truyện ngắn. Cô tham gia sáng tác văn học từ năm 2004. Truyện ngắn “Người ấy”, tác phẩm đầu tay viết về những chiến sĩ công an nhân dân, giúp cô đạt giải nhất cuộc thi viết “Vì cuộc sống bình yên” do Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức năm 2005. Từ đó, cô Hồng liên tục gặt hái những “quả ngọt” trong nghề viết. Năm rồi, cô là một trong những tác giả đạt giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương tổ chức. Chùm thơ 10 bài về Bác với những thi phẩm đầy tâm huyết như Tạc tượng, Hoa sen dâng Bác, Sớm xuân, Cồng chiêng nhớ Bác, Tết buôn làng… đã để lại những ấn tượng đẹp cho người đọc. Cô Hồng tâm sự: “Bác Hồ vừa vĩ đại, vừa giản dị, gần gũi. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của Đảng và dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn tri ân Người là chất xúc tác giúp tôi viết nên những vần thơ dung dị. Tôi luôn tâm niệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người là lẽ sống, niềm tin, là trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

VIỆT AN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Anh Huy “mê” hiến máu tình nguyện
Thứ Ba, 10/04/2012 08:24 SA
Tuổi càng cao, gương càng sáng
Thứ Hai, 09/04/2012 08:30 SA
Nghị lực của chị Chiên
Thứ Bảy, 07/04/2012 08:21 SA
Ksơr Y Biêu không chỉ làm giàu cho bản thân
Thứ Sáu, 06/04/2012 08:00 SA
Nồi cháo Nhân ái
Thứ Năm, 05/04/2012 08:30 SA
Bà Nam tốt bụng
Thứ Tư, 04/04/2012 08:13 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek